Bố mẹ tưởng con bị cảm lạnh không ngờ ung thư

Bố mẹ tưởng con bị cảm lạnh không ngờ ung thư

(Kiến Thức) - Một cặp vợ chồng ở Anh hết sức bất ngờ khi con gái được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu) với dấu hiệu cảm lạnh lâu ngày không khỏi.

Bé Jessica Holmes (chụp cùng mẹ), 2 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu sau khi bệnh cảm lạnh không khỏi trong nhiều ngày. Trong 3 ngày liên tiếp, bé Jessica vẫn không ăn uống và ngủ mê man suốt 23h/ngày. Vì vậy, cô bé đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã tiến hành chụp X -quang và nói với gia đình Jessica bị viêm phổi và cần điều trị bằng kháng sinh.
Bé Jessica Holmes (chụp cùng mẹ), 2 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu sau khi bệnh cảm lạnh không khỏi trong nhiều ngày. Trong 3 ngày liên tiếp, bé Jessica vẫn không ăn uống và ngủ mê man suốt 23h/ngày. Vì vậy, cô bé đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã tiến hành chụp X -quang và nói với gia đình Jessica bị viêm phổi và cần điều trị bằng kháng sinh.
Tuy nhiên theo kết quả xét nghiệm ngày 3/10 , các bác sĩ đã xác nhận cô bé 2 tuổi này đã mắc ung thư máu cấp tính.
Tuy nhiên theo kết quả xét nghiệm ngày 3/10 , các bác sĩ đã xác nhận cô bé 2 tuổi này đã mắc ung thư máu cấp tính.
Ngay sau đó, Jessica đã được chuyển đến bệnh viện nhi Royal Manchester để điều trị ung thư.
Ngay sau đó, Jessica đã được chuyển đến bệnh viện nhi Royal Manchester để điều trị ung thư.
Mẹ bé Jessica - bà Holmes cho biết: "Điều đó thật khủng khiếp. Tôi dường như bị choáng váng, chân tay tê cứng và gần như không thể làm gì nữa. Bác sĩ vẫn tiếp tục giải thích nhưng tôi không còn nghe được bất cứ điều gì ông ấy nói”. Ảnh cả gia đình cô bé.
Mẹ bé Jessica - bà Holmes cho biết: "Điều đó thật khủng khiếp. Tôi dường như bị choáng váng, chân tay tê cứng và gần như không thể làm gì nữa. Bác sĩ vẫn tiếp tục giải thích nhưng tôi không còn nghe được bất cứ điều gì ông ấy nói”. Ảnh cả gia đình cô bé.
Bà nói thêm: "Khi các chuyên gia nhắc đến từ" ung thư máu", ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là Jessica sẽ phải chết”. Tuy nhiên may mắn thay, tiến bộ y tế hiện nãy đã mang đến hy vọng chữa khỏi bệnh cho Jessica.
Bà nói thêm: "Khi các chuyên gia nhắc đến từ" ung thư máu", ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là Jessica sẽ phải chết”. Tuy nhiên may mắn thay, tiến bộ y tế hiện nãy đã mang đến hy vọng chữa khỏi bệnh cho Jessica.
Bé Jessica đã trải qua quá trình hóa trị chuyên sâu và điều trị bằng steroid cũng như liên tục phải truyền máu.
Bé Jessica đã trải qua quá trình hóa trị chuyên sâu và điều trị bằng steroid cũng như liên tục phải truyền máu.
Sau một tháng điều trị liên tục ở bệnh viện, cô bé được cho về nhà và vẫn phải đến bệnh viện 2 lần/tuần để hóa trị.
Sau một tháng điều trị liên tục ở bệnh viện, cô bé được cho về nhà và vẫn phải đến bệnh viện 2 lần/tuần để hóa trị.

GALLERY MỚI NHẤT