Có một Sài Gòn vẫn đẹp như thế, một bộ phim nước ngoài quay ở Việt Nam mà khi xem xong bạn sẽ lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Người tình của nữ tác giả Marguerite Duras, viết vể câu chuyện tình có thật của chính tác giả với đại điền chủ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc khi bà còn trẻ.
Way Back Home là một câu chuyện có thật được chuyển thể thành phim và đã lấy nước mắt của rất nhiều người. Phim kể về một người phụ nữ Hàn Quốc bị bắt nơi đất khách quê người, đến chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại bị bắt. Bất đồng ngôn ngữ, không nhận được sự giúp đỡ, bơ vơ nơi đất khách quê người. Tất cả những gì cô muốn chỉ là được về nhà…
Có bao giờ bạn tự hỏi có bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn thế này, đẹp thế này đã diễn ra giữa lòng thành phố New York? Tại sao New York lại đẹp đến vậy?
Nếu bạn muốn tìm một bộ phim về người bà của mình. Chắc chắn The Way Home sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Bà ngoại của Sang Woo không nói được nhưng bà đã dành hết những tình yêu thương mà bà có suốt bảy năm qua cho cậu.
Bạn đã xem chuyện tình dài lãng mạn của Celine và Jesse bao nhiêu lần rồi. Mỗi một bộ phim được quay cách nhau 9 năm bằng chính số năm mà Celine và Jesse gặp lại nhau. Thật tuyệt vời nếu bạn xem chuỗi 3 bộ phim này vào sáng, chiều, tối trong cùng một ngày. Một bộ phim chẳng cần những tình tiết li kì, kịch tính nhưng vẫn để lại cho người xem một sự ám ảnh về chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu đậm của 2 nhân vật chính.
