Chẳng biết run rủi thế nào nhưng nếu bạn là người sạch sẽ gọn gàng thì chắc hẳn đứa cùng phòng là chúa ở bừa bộn. Nhiều lúc bốc hỏa vì cứ dọn xong nó lại bày ra như bãi chiến trường.
Bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi ở nhà trọ từ quần áo, giày dép cho đến lọ bột canh cũng có thể biến mất như một cơn gió. Oái ăm là ngay đến cả đồ lót cũng mất tích một cách khó hiểu.
Chỉ những đứa FA mới hiểu cảm giác đứa cùng phòng suốt ngày gọi điện nói chuyện với người yêu ngọt xớt trước mặt mình. Lúc đó vừa gato lại vừa cáu.
Tình trạng chung mà dân ở trọ đứa nào cũng gặp phải chính là ở cùng đứa bạn chi li từng đồng từng hào, với nó 1 đồng cũng chia.
Không ít lần chứng kiến cảnh vợ chồng cô chủ cãi nhau như hát hay xong 5 phút lại lành. Nghe nhiều thì đau đầu nhưng lâu lâu không nghe lại thấy thiếu thiếu.
Nỗi kinh hoàng nhất chính là mất điện, mất nước. Cứ lần nào có thông báo là lại xách quần áo, đồ đạc sang nhà đứa bạn tá túc.
Với những ai ở dãy trọ dùng chung nhà vệ sinh thì hỡi ôi chỉ đi dọn dẹp sau lưng cũng đủ bực. Chắc hẳn bạn đã không ít lần phải móc cống vì mớ tóc rụng của cô bạn xinh đẹp phòng kế bên.
May mắn nhất của đám sinh viên đi ở trọ chính là gặp được nhà chủ có tâm. Bác chủ không những không quát mắng mà còn thường xuyên cho đồ ăn ngon vì thương mấy đứa sống xa nhà.
Tuy ở trọ nhiều điều khiến bạn cảm thấy khó chịu thế nhưng duy nhất một điều là luôn được uống trà sữa, quà bánh ké của đứa cùng phòng.
Nhiều lúc ước được ở cùng đứa nấu ăn ngon để đỡ lo khoản ăn uống nhưng đến khi ở cùng rồi mới thấy hệ quả khủng khiếp đến thế nào. Mỗi ngày ăn đủ 3 bữa cơm ngon đầy ắp đồ ăn, chỉ sau 3 năm sống chung cân nặng tăng chóng mặt.
