Tối 4/8, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, trên sông Hồng. Trước đó, đội CSGT đường thủy - CA TP HN đã vớt được một xác chết không đầu, không tay chân trôi trên sông Hồng, đoạn thuộc huyện Gia Lâm.
Sau khi giám định và so sánh với mẫu mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả cho thấy có mối quan hệ cùng huyết thống.
Tối 3/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA Hà Nội thực hiện lệnh bắt khấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi), người quản lý khu nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề (quận Long Biên - Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trẻ em. Vụ việc được phanh phui xuất phát từ việc anh Nguyễn Thành L. (ngụ tại khu đô thị Việt Hưng thuộc quận Long Biên, Hà Nội), người nhận làm cha đỡ đầu cho 1 cháu bé ở chùa làm đơn tố cáo chùa khi thấy cháu bé này biến mất.
6h sáng 8/8, dãy phòng trọ đường Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau giữa Lê Văn Tuấn (31 tuổi) và người tình tên Chi. Chồng của người phụ nữ này sau đó có mặt và báo công an khi phát hiện nam thanh niên đánh vợ mình. Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm đã có mặt trước cửa phòng trọ để lên phương án tiếp cận bên trong. Khi cảnh sát xuất hiện, gã này kề dao vào cổ và lôi người phụ nữ vào trong phòng, chốt cửa cố thủ.
Chiều 8/8, Bộ LĐ-TB&XH có buổi họp rà soát kế hoạch cụ thể của 11 doanh nghiệp đưa lao động sang Libya. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa đã chỉ đạo các DN quyết liệt, khẩn trương đưa lao động về nước bằng nhiều hướng và nhiều phương tiện khác nhau. Do tình hình liên tục thay đổi nên các kế hoạch đưa lao động về nước cũng luôn phải điều chỉnh. Theo đó, sớm nhất là tuần tới, toàn bộ lao động Việt Nam ở điểm nóng sẽ rời khỏi Libya để về Việt Nam.
Vụ thảm án kinh hoàng trên xảy ra tại thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) vào tối 2/8. Khi đó, các thành viên trong gia đình đang có mặt ở nhà thì đối tượng Phạm Duy Quý (SN 1193) bất ngờ cầm dao chém chết bố và mẹ đẻ. Bà nội Quý hô hoán liền bị kẻ này chém liên tiếp, người chị họ đang trong nhà tắm cũng mất mạng vì bị Quý sát hại.
Khoảng 10h ngày 5/8, xe khách BKS 53N-7893, do ông Phạm Thanh Long (58 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chạy từ Nha Trang lên Đà Lạt đã đâm vào vách núi tại khúc cua Km 39+400, đường 723 thuộc xã Đa Chais, H.Lạc Dương (Lâm Đồng), hậu quả 3 người chết (gồm lái xe, phụ xe và một hành khách) và 45 người bị thương. Nguyên nhân do xe bị mất phanh trước khi xuống nhiều khúc của gấp liên tiếp.
Ngay từ 6h sáng 7/8, hàng nghìn cư dân Hà Nội đổ xô đến phố Ðinh Lễ thuộc quận Hoàn Kiếm, chen chúc nhau chờ mua hàng hiệu thanh lý, giảm giá đến 70%.
Tại buổi làm việc với Bộ trưởng về phương án đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không, giảm chậm huỷ chuyến bay sáng 4/8, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã bác ý kiến của giám đốc các cảng vụ kêu còn nhiều khó khăn trong giám sát chất lượng dịch vụ. "Bảo không có trụ sở, thiếu người hay vì cái nọ, vì cái kia nên chưa làm tốt là không chấp nhận được”, ông Thăng nói.
Vào chiều 1/8, tàu cá BTh 96947 TS có công suất 165 CV do ông Đỗ Minh Đức (trú tại huyện Tuy Phong) làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên đi đánh bắt tại vùng biển huyện Tuy Phong. Khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đất liền huyện Tuy Phong khoảng 23 hải lý thì tàu bị sóng lớn đánh chìm. 6 trong số 7 ngư dân trên tàu đã được các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu chìm cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Hiện còn 1 người mất tích.
Tối 4/8, Lưu Vĩnh Toàn (30 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) đã đến đội CSĐT công an quận Thủ Đức tự thú về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện công an quận Thủ Đức đang tạm giữ Toàn cùng người em ruột là Lưu Vĩnh Phú (24 tuổi) để làm rõ hành vi nói trên. Nghi can Toàn đang là giám đốc công ty TNHH cơ khí chính xác Lưu Gia (trụ sở tại phường Hiệp Phú, quận 9). Trước đó, trên đường đi nhậu về, Toàn chở vợ, nẹt pô xe inh ỏi. Bị CSGT giữ, Toàn đã chống cự lao vào xô xát với CSGT và còn điện thoại cho em ruột là Phú đến hỗ trợ.
