“Đột nhập” O3 Club, nơi thác loạn của dân chơi Vũng Tàu
(Kiến Thức) - Để kiểm chứng lời giới thiệu “cái gì cũng có” ở O3 Club, anh bạn tôi rỉ tai Đ. ngỏ ý muốn mua viên “kẹo” cắn cho phê. Ban đầu Đ. lắc đầu nguây nguẩy...
Nhóm PV
Clip beer club O3 không khác gì vũ trường ở Vũng Tàu:
Beer club biến tướng
Cuối tháng 5 vừa qua, tôi có chuyến công tác vào Vũng Tàu cùng nhóm đồng nghiệp. Chỉ hơn một năm không trở lại mà thành phố biển này như lột xác bởi những quán bar, vũ trường, beer club bủa vây.
Buổi tối, khi tôi ngỏ ý muốn đi giải khuây, cậu bảo vệ trẻ tuổi ở khách sạn nhiệt tình tư vấn: “Giờ mấy ai đạp xe, đi uống cafe nữa đâu, anh chị muốn vui, muốn bay thì đi bar mà giờ ở Vũng Tàu tìm đâu chẳng có, Ngọc Trai Đen này, Bule Moon này, Vivutatu… nhưng anh chị muốn tới bến mà giá cả hợp lý thì nên qua O3 Club vì đây chỉ là một beer club nhưng không khác gì vũ trường, nhạc cực phê và quan trọng là cái gì cũng có”.
Gần 12h đêm, O3 Club vẫn chật cứng khách.
Thử kiểm chứng lời cậu bảo vệ, đêm 30/5, nhóm chúng tôi tới O3 Club trên đường Lê Hồng Phong kéo dài. Quả thật cậu bảo vệ nói không ngoa, mặc dù là beer club nhưng nơi đây không khác gì quán bar, vũ trường. Khi cánh cửa cách âm vừa mở ra, cả nhóm bị nhấn chìm trong âm thanh cực mạnh từ hai dàn loa lớn. Trên sân khấu là một nữ DJ mặc đồ bốc lửa biểu diễn trong tiếng hò reo phấn khích của đám choai choai, đầu xanh đầu đỏ. Cả khuôn viên phía trong rộng chừng 600 m2 chật kín người. Dù có sự hỗ trợ của bảo vệ nhưng khó khăn lắm chúng tôi mới lách qua được rừng người đang quằn quại, nhảy nhót theo tiếng nhạc để vào phía trong.
Nhóm chúng tôi có 4 người gồm 2 nam, 2 nữ. Anh bạn to con, có dáng dấp xã hội đen vào vai giám đốc một công ty BĐS, tôi đóng vai thư ký cho anh này. Chúng tôi vừa vào bàn, lập tức có 2 nữ nhân viên trong bộ đồ màu cam bó sát ngắn cũn cỡn, phía trên mặc áo vest nhưng cố tình để lộ nửa khuôn ngực và phần bụng, mặt trát đầy phấn son áp sát 2 anh bạn tôi ôm eo bá cổ như đã thân thiết từ lâu.
Nhân viên nữ ăn mặc khêu gợi nhiệt tình mời rượu khách.
Thấy chúng tôi gọi 2 chai rượu mạnh đắt tiền, nghĩ vớ được khách sộp, 2 cô nàng càng phục vụ tận tình, nghĩ ra đủ trò để tiếp rượu, cô tên Đ. còn mạnh bạo ghì lấy đầu anh bạn “giám đốc” của tôi hôn tới tấp. Cô bạn đi cùng cũng được một nhân viên nam trẻ tuổi tới chăm sóc.
Mua ma túy dễ như mua kẹo?
Để kiểm chứng lời giới thiệu “cái gì cũng có”, anh bạn tôi rỉ tai Đ. ngỏ ý muốn mua viên “kẹo” (ma túy) cắn cho phê vì nhạc quá to. Ban đầu Đ. lắc đầu nguây nguẩy: “Không có đâu anh ơi, em biết ai bán mà mua đâu”, nhưng sau khi anh bạn tôi nài nỉ thêm vài câu thì Đ. bỏ đi một lúc rồi quay lại: “Ok, em vừa vô nhà vệ sinh hỏi mua kẹo cho anh. Mấy chị đồng ý rồi, 400 ngàn đồng/viên. Em chỉ mua giúp anh thôi”. Anh bạn đưa cho Đ. tờ 500.000 đồng, Đ. đi chừng vài phút rồi quay lại dúi vào tay anh "giám đốc" của tôi một viên thuốc màu xanh nhạt, to bằng đầu đũa kèm 100.000 đồng tiền trả lại. Thấy anh bạn tôi tỏ vẻ nghi ngại “Anh chưa nhìn thấy kẹo xanh bao giờ”, Đ. khẳng định: “Hàng xịn đó anh, em đảm bảo lên rất nhanh”. Lấy cớ sợ chơi hàng lạ, anh bạn tôi trả lại Đ. viên kẹo rồi nói: “Thôi, em trả cho người ta đi, tiền anh tặng em luôn”, Đ. cười híp mắt rồi đi vào phía trong.
Gần 2h sáng, vẫn còn hàng trăm khách tại O3 Club. Trên sân khấu, "dân chơi" Vũng Tàu điên cuồng nhảy nhót.
Tầm 1h30 sáng, bên trong O3 Club còn đông nườm nượp, ước chừng vài trăm khách vẫn đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc chát chúa. Bước vào khu vực nhà vệ sinh nữ, nếu ai không quen chắc sẽ thấy choáng khi chứng kiến cảnh các cô nàng không rõ do phê thuốc hay say rượu nằm vạ vật trên nền nhà cạnh thùng rác. Trước gương, vài khách ăn mặc mát mẻ với áo 2 dây, váy xẻ sâu đang vội vã tô lại son, trát lại phấn, chỉnh áo để ép ngực nâng lên hết cỡ…. Tiếng nôn ói lẫn trong tiếng nhạc… Cả dãy nhà vệ sinh kín người, phải đứng chờ vài phút, khi một cô nhân viên loạng choạng bước ra, tôi mới được “giải quyết nhu cầu”.
Một cô nàng không rõ say rượu hay phê thuốc, vạ vật dưới nền nhà vệ sinh của O3 Club.
Khi trở lại, bàn chúng tôi đã có thêm một người đàn ông ăn mặc chau chuốt, đứng uốn éo khua chân múa tay mà mới nhìn qua đã biết là dân “bóng”. Cô nhân viên Đ. giới thiệu với tôi đây là “má” Tuấn - quản lý O3 Club, trước làm ở Đà Nẵng cùng Đ. và cũng mới dạt vào Vũng Tàu được vài tháng.
Chuốc rượu được một lúc lâu, sau khi đã có phần tin tưởng, “má” Tuấn rỉ tai tôi: “Nếu sếp em muốn có em gái nào phục vụ cho bớt cô đơn trong thời gian công tác thì cứ bảo anh nhé”.
2h45, không chịu nổi tiếng nhạc, nhóm chúng tôi quyết định ra về dù chưa kiểm chứng được món “hàng tươi sống” mà “má” Tuấn mới giới thiệu.
Trước khi về, “sếp” tôi không quên bo hậu hĩnh cho mấy cô nhân viên, cô nào cũng đá lông nheo liên tục và xin số điện thoại “sếp”. Tôi ghé tai “má” Tuấn hẹn hôm sau sẽ đưa sếp tới để thử “hàng tươi sống” rồi lên xe taxi về trở về khách sạn với cái đầu đau nhức vì tiếng nhạc.
Trên đường đi, anh tài taxi tiết lộ, O3 Club chỉ mới mở vài tháng gần đây nhưng nổi lên như một hiện tượng tại Vũng Tàu. "Nói là beer club nhưng hầu như hôm nào cũng hoạt động đến thâu đêm, suốt sáng. Nhà mẹ vợ tôi ở gần đây, từ ngày nó mở cửa, mẹ vợ tôi phải sang nhà tôi lánh nạn vì không chịu được tiếng ồn", anh tài phàn nàn.
Mở cửa tới 3 – 4h sáng, sử dụng âm thanh cực mạnh, dễ dàng mua ma túy và gọi gái mại dâm nhưng không hiểu vì lý do gì O3 Club vẫn ngang nhiên làm mưa làm gió giữa TP Vũng Tàu?
CLB bia [beer club] bắt đầu nở rộ tại các tỉnh phía Nam từ đầu năm 2014. Loại hình này đang dần lấn át thế độc tôn của vũ trường, nhà hàng, quán bar và những tụ điểm vui chơi giải trí khác và ngày càng diễn biến phức tạp. Đối với loại hình Beer Club là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện, được Sở KH-ĐT các tỉnh cấp phép với ngành nghề đăng ký, bán bia kèm với các loại thức uống. Thế nhưng, sau khi đi vào hoạt động, các điểm này tổ chức nhảy nhót, biến tướng dưới hình thức của bar, vũ trường. Việc các tụ điểm này sử dụng nhạc công suất lớn nhằm thu hút thực khách đến ăn uống đã gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh, chưa kể các hệ lụy về an ninh xã hội...
Luật sư Nguyễn Anh Thơm chỉ ra bài học đắt giá, không chỉ đối với nam sinh đánh cô giáo mà còn đối với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Đề xuất cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ đang thu hút sự quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hành vi trục lợi nhà ở xã hội không chỉ tài sản bị chiếm đoạt mà còn xâm phạm chính sách an sinh xã hội.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, cần phân biệt giữa hỗ trợ tự nguyện phục vụ việc học tập của học sinh với việc lợi dụng danh nghĩa quỹ để thu, chi sai mục đích.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm chỉ ra bài học đắt giá, không chỉ đối với nam sinh đánh cô giáo mà còn đối với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, cần phân biệt giữa hỗ trợ tự nguyện phục vụ việc học tập của học sinh với việc lợi dụng danh nghĩa quỹ để thu, chi sai mục đích.
Đề xuất cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ đang thu hút sự quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, loài cây gắn với ký ức mùa thu của Thủ đô nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều khi được trồng với mật độ dày.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hành vi trục lợi nhà ở xã hội không chỉ tài sản bị chiếm đoạt mà còn xâm phạm chính sách an sinh xã hội.
Nghị định 328/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026, có hiệu lực từ 5/10/2026, là một bước ngoặt pháp lý nhằm siết chặt và chuẩn hóa quy trình xử lý tin giả trực diện hơn.
Công ty Dược Mỹ phẩm Vintechpharm bị cáo buộc sản xuất, kinh doanh hơn 1,2 triệu lọ C sủi giả hàm lượng Natri Benzoat cao 20-33 lần. Đây là hành vi đáng lên án.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc xử lý giang hồ mạng Dũng trọc, Thật Mạnh không chỉ là hành vi đơn lẻ mà xử lý cả hệ sinh thái, xóa bỏ hình tượng lệch lạc.
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, quy định quản lý cơ sở kinh doanh thực phẩm bằng phương thức điện tử, sẽ được bổ sung.