Betty và Barney Hill là một cặp vợ chồng người Mỹ, được cho là nạn nhân của vụ người ngoài hành tinh bắt cóc năm 1961, trên một con đường nông thôn ở bang New Hampshire. Tuy không có các ký ức trực tiếp, Betty vẫn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng về việc bị bắt lên phi thuyền của người ngoài hành tinh cùng chồng cô.
Travis đã bị luồng năng lượng bắn ra từ hệ thống phản lực của nó làm bị thương. Vào ngày 5/11/1975, Travis Walton và sáu người khác đang dọn dẹp cây trong Vườn Quốc gia Apache-Sitgreaves ở Arizona, Mỹ. Khi đội ngũ đang dọn dẹp công trường sau khi kết thúc ngày làm việc, một ánh sáng xuyên qua những hàng cây và một chiếc đĩa bay xuất hiện.
Amy bị đánh thức bởi một chùm tia sáng phát ra từ chiếc phi thuyền khổng lồ. Cuộc đời của của Amy Rylance, 21 tuổi, sống với chồng ở Gundiah, Australia đã thay đổi hoàn toàn kể từ cái đêm tháng 10/2001. Đang ngủ cùng chồng, Amy bị đánh thức bởi một chùm tia sáng phát ra từ chiếc phi thuyền khổng lồ đang đậu bên ngoài ngôi nhà của họ.
Dự án này ra đời với mục đích để nghiên cứu các vật bay không xác định.
Với số lượng lớn báo cáo chạm trán UFO và những tuyên bố bị người ngoài hành tinh bắt cóc đã xảy ra, chính phủ Mỹ buộc phải làm gì đó để dẹp yên dư luận thiên hạ. Năm 1952, Không quân Hoa Kỳ đã khởi động một dự án điều tra các hoạt động ngoài Trái Đất mang tên "Blue Book" để nghiên cứu các vật bay không xác định.
