Trung Quốc đã quyết định thuyết phục lãnh đạo trường cho phép cậu đưa cha mình đến ở trong phòng mình cả học kỳ để tiện cho việc học và chăm sóc cha. Ban giám hiệu nhà trường đã đồng ý với lời đề nghị của cậu với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho Shijun.
Mẹ anh bị mất trí nhớ do bệnh viêm màng não.
Không lâu sau đó tai họa lại ập đến với gia đình Shijun, khi cha anh bị ngã từ trên cầu xuống nên bị liệt thân dưới. Gánh nặng lại đè nặng lên vai chàng sinh viên nghèo.
Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Shijun cho biết: "Tôi không thể nói rằng cuộc sống này dễ dàng nhưng cách duy nhất để vượt qua khó khăn là làm việc thật chăm chỉ".
