Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 - khát vọng hùng cường của dân tộc
Đại lễ là sự kiện có quy mô chưa từng có, một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử, khẳng định ý chí bất khuất, lòng tự hào, khát vọng vươn lên của Dân tộc.
Đại lễ là sự kiện có quy mô chưa từng có, một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử, khẳng định ý chí bất khuất, lòng tự hào, khát vọng vươn lên của Dân tộc.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các khối Công an diễu hành qua đường Trần Nhân Tông trong tiếng reo hò của người dân.
Tại khu vực Hùng Vương – Trần Phú – Nguyễn Thái Học, dòng người tập trung từ đêm 31/8, mong muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc diễu binh lịch sử.
Đúng 6h30 sáng 30/8 lễ Tổng duyệt A80 bắt đầu. Mở đầu lễ diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam bay trên bầu trời Tổ quốc.
Đúng 6h40 phút sáng 30/8, 15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn pháo binh 45 chính thức khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn người dân.
Tới khuya ngày 29/8, tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn người đã ngồi kín vỉa hè, háo hức chờ đợi để xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 30/8.
Đông đảo người dân và du khách đang kéo nhau về sân vận Mỹ Đình (Hà Nội) để chiêm ngưỡng dàn pháo lễ, trong đó có cả cụ bà 99 tuổi.
Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.
Người dân nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm rõ lộ trình để đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 2/9 thuận lợi và trọn vẹn nhất.
Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.