Quán ăn đang sửa chữa trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, gần cầu Long Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Khi sửa cầu Long Biên, đơn vị thi công rào chắn, không thông báo và gửi giấy phép đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để phân luồng phương tiện.
Ngày 24/10, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên, TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức trục vớt và di dời quả bom có số hiệu M-118, nặng khoảng 1.362kg.
Quả bom có số hiệu M-118, nặng khoảng 1.362 kg ở sông Hồng, cách trụ cầu Long Biên, Hà Nội 200m về phía hạ lưu, được Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên trục vớt an toàn.
Tròn 70 năm trước, vào ngày 9/10/1954, từng toán lính Pháp đã rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên. Họ qua ngả Bắc Ninh để đi Hải Phòng trước khi được đưa về Pháp bằng tàu biển.
Tròn 70 năm trước, vào ngày 9/10/1954, từng toán lính Pháp đã rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên. Họ qua ngả Bắc Ninh để đi Hải Phòng trước khi được đưa về Pháp bằng tàu biển.
Ngay sau khi mực nước sông Hồng và sông Đuống giảm, VNR đã thử tải và kiểm tra tàu chạy qua các cây cầu này, để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, sau đó mới quyết định mở hoạt động trở lại.
Cùng xem loạt ảnh quý về Hà Nội xưa, được in trong cuốn sách mang tựa đề “Đông Dương” (L’Indochine) của tác giả Louis Salaün, xuất bản ở Pháp năm 1903.
Người dân thư giãn bên bờ hồ Hoàn Kiếm; Quầy báo quốc doanh trên phố Tràng Tiền;... là những hình ảnh mộc mạc về thủ đô Hà Nội năm 1992 được ghi lại qua ống kính nhà báo – đạo diễn người Pháp Raymond Depardon.