Phẫn nộ bà mẹ “nhốt” con gái 5 tuổi trong phòng ngập rác

(Kiến Thức) - Cảnh sát Nga đã giải cứu một bé gái 5 tuổi ra khỏi căn phòng ngập rác và gián ở thủ đô Moscow. Cơ thể cô bé ốm yếu và bị mất nước sau khi bị mẹ “bỏ rơi” trong suốt thời gian dài.

Theo Daily Mail, bé Lyubov, 5 tuổi, đã phải sống trong căn phòng ngập rác và gián ở thủ đô Moscow khi mẹ của bé là Irina Garashchenko, 47 tuổi, “vắng nhà suốt nhiều ngày”.
Một người hàng xóm đã xông vào căn phòng này vì nghe thấy tiếng khóc của bé gái và báo cảnh sát. "Bé gái 5 tuổi khi đó đang ngồi trên bậc cửa sổ và khóc. Không có đồ ăn, gián ở khắp mọi nơi. Chúng tôi suýt ngất khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong và mùi hôi thối bốc lên", người hàng xóm kể.
Tình trạng bên trong căn hộ tồi tệ đến mức cảnh sát phải sử dụng đồ bảo hộ khi xông vào căn phòng này để giải cứu bé gái. “Rác đang phân huỷ và bốc mùi hôi thối”, nguồn tin cho hay.
Phan no ba me “nhot” con gai 5 tuoi trong phong ngap rac
Bé Lyubov bên cạnh những người hàng xóm và nhân viên cứu hộ. Ảnh: Daily Mail.  
Các nhà điều tra cho biết, bé gái đã uống tới 2 lít nước và có dấu hiệu chán ăn, sau khi được đưa ra khỏi nơi này. Lyubov không thể nói chuyện và chưa có kỹ năng giao tiếp với mọi người.
Mẹ của bé gái đáng thương này là Irina Garashchenko đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi cố tình sát hại con gái của mình.
Phan no ba me “nhot” con gai 5 tuoi trong phong ngap rac-Hinh-2
Căn phòng ngập rác nơi bé Lyubov sống suốt thời gian dài. Ảnh: IC.
Theo lời hàng xóm, 5 năm trước, Irina đã mang một đứa bé (được xác định là Lyubov) về căn hộ này nhưng sau đó nói rằng đứa trẻ đã đi đến nhà bà sống. Còn chồng của cô ta bị trục xuất về Ukraine.

Mời độc giả xem thêm video: Bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể rồi thiêu sống ở Ấn Độ (Nguồn: VTC14)

Trên thực tế, bé Lyubov dường như đã bị "nhốt" trong căn hộ ở Moscow và được cho là đã không nhìn thấy thế giới bên ngoài từ nhỏ. 

Bằng chứng bất ngờ tố cáo tội ác kinh hoàng của cụ ông 70 tuổi

Trước khi giết vợ, người đàn ông này thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mỉ để không ai có thể phát hiện ra dấu vết nhưng "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát"...

Tháng 11 năm 2011, gã đàn ông tên Klaus Julius Andres (70 tuổi), người gốc Đức, báo với cảnh sát rằng vợ ông ta là bà Li Ping Cao (42 tuổi), người gốc Trung Quốc, đã bỏ nhà ra đi sau khi 2 vợ chồng có cuộc cãi tại nhà của họ ở Brinsmead, phía Bắc Queensland (Australia) vào ngày 31 tháng 10 và từ đó không còn thấy tung tích của bà Li nữa. Vậy nên bà Li được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 31 tháng 10 năm 2011.

Bà mẹ Mỹ nhẫn tâm định bán con gái 2 tuổi cho kẻ ấu dâm

Một bà mẹ người Mỹ đã định để một kẻ ấu dâm quen qua mạng quan hệ tình dục với con gái mới 2 tuổi của mình với giá tiền là 1.200 USD.

Theo đó, bà mẹ Sarah Peters (25 tuổi) đã đưa con gái hai tuổi từ Houston đến Conroe, Texas, để giao dịch với người đàn ông bệnh hoạn mà cô ta quen qua mạng. Người dàn ông này đồng ý trả 1.200 USD để quan hệ tình dục với bé gái.

Lộ diện bà mẹ ác quỷ nhờ dấu vân tay vấy máu

Francesca Rojas, một bà mẹ đơn thân có 2 con nhỏ ở Argentina đã trở thành tội phạm đầu tiên trên thế giới bị phát giác thông qua dấu vân tay vấy màu để lại ở hiện trường.

Vụ án chấn động Argentina xảy ra vào ngày 19/6/1892, khi hai đứa con nhỏ của Francesca Rojas, 27 tuổi bị sát hại tại nhà riêng ở thị trấn Necochea, tây nam tỉnh Buenos Aires.

Đọc nhiều nhất

Tin mới