Thấy xác chết trong thùng rác, cả làng té ngửa khi biết sự thật

Cả làng tụ tập để xem cảnh sát xử lý một xác chết khủng khiếp trong thùng rác ở ngôi làng thuộc vịnh Big Wave, Hong Kong.

Tờ Daily Star dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết, vào sáng sớm ngày 14/3, một người phụ nữ 30 tuổi ở ngôi làng thuộc vịnh Big Wave, Hong Kong, gọi điện đến đường dây nóng của cảnh sát để thông báo rằng người dân trong khu phát hiện xác chết trong thùng rác.
Đây thực sự là một tin chấn động và đương nhiên cảnh sát phải cấp tốc cử người đến hiện trường kiểm tra.
Một đội gồm các nhân viên điều tra và cả nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đã có mặt tại khu vực nơi người phụ nữ thông báo. Họ căng dây phong tỏa hiện trường để đưa xác chết ra ngoài trước sự bàn tán xôn xao của dân làng. Rất đông người tụ tập tại nơi đó để theo dõi cảnh sát làm việc.
Tuy nhiên, “xác chết” mà cảnh sát sau đó lôi ra lại là một con búp bê tình dục có kích thước như người thật.
Thay xac chet trong thung rac, ca lang te ngua khi biet su that
Cả làng thở phào nhẹ nhõm sau khi “xác chết” trong thùng hóa ra là một con búp bê tình dục. Ảnh: HKFP. 
Trước đó, dân làng bàn tán xôn xao trên một nhóm WhatsApp rằng một người nào đó ở địa phương khác phải chịu trách nhiệm cho vụ giết người vứt xác khủng khiếp như thế này. Người phụ nữ, người đầu tiên nhìn thấy con búp bê, chia sẻ trên tờ Hong Kong Free Press rằng cô ấy đã mở thùng rác vào buổi sáng và tìm thấy thứ có vẻ như là một "cơ thể người" đang ngồi thẳng chân ở "dưới đáy thùng".
Sau khi trò chuyện với một nhân viên thu gom rác thải, họ quyết định gọi cảnh sát tới. Một phụ nữ khác, 36 tuổi, kể lại việc nhân viên thu gom rác cũng "phát hoảng" trước tình huống này. Sau đó, đám đông bắt đầu tụ tập xung quanh hiện trường để theo dõi sự việc.
Thay xac chet trong thung rac, ca lang te ngua khi biet su that-Hinh-2
Con búp bê tình dục có kích thước như người thật. Ảnh: HKFP. 
Khi cảnh sát đến hiện trường xử lý, tất cả người dân đều thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đó chỉ là một con búp bê tình dục có kích thước như người thật.
"Tôi đi xuống đó để xem tận mắt, cảnh sát bắt đầu mở nó ra - người dân địa phương tụ tập xung quanh rất đông - đó là đôi giày và sau là silicon và mọi người chỉ bắt đầu cười", người phụ nữ kể.

Mời độc giả xem video Xác bé gái 5 tuổi 'lõa thể" trong vườn cao su. Nguồn: ANTV.

Phát hiện xác 'quái vật ngoài hành tinh' héo khô, co quắp

 Xác 'quái vật ngoài hành tinh' được phát hiện trong một chiếc tổ giống như tổ kén với hình dáng dị thường.

Sinh vật lạ ngoài hành tinh với hình dáng kỳ dị dường như không chỉ xuất hiện trên màn ảnh mà đã bước ra ngoài đời thực sau khi ông Kevin Rea tìm thấy bộ xương của một sinh vật bí ẩn có hình dáng giống với tạo hình người ngoài hành tinh thường thấy.

Khám phá nghĩa địa dành cho mafia thu hút du khách ở Nga

Shirokorechenskoe được coi là nghĩa địa dành cho “đầu gấu” tại thành phố Yekaterinburg (Nga). Các ngôi mộ ở đây được xây với những tấm bia lớn.

Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga
  Du khách khi đến Yekaterinburg thường rất thích ghé thăm nghĩa trang Shirokorechenskoe, nơi mọi người vẫn gọi vui là "nghĩa địa dành cho đầu gấu" ở Nga.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-2
Ngày nay, nghĩa trang này là điểm du lịch thu hút ở Nga với hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước đến đây mỗi năm.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-3
Ngoài những bia mộ có thiết kế hoành tráng và lạ lùng, đằng sau đó còn là vô số câu chuyện đặc biệt của những tay anh chị mafia Nga đã “tái ngộ” khi yên nghỉ tại đây.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-4
Shirokorechenskoe là nơi yên nghỉ cuối cùng của những mafia sừng sỏ và quyền lực nhất nước Nga một thời.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-5
Nổi bật nhất ở nghĩa trang này chính là những ngôi mộ được thiết kế các tấm bia lớn với kích thước như người thật. Ở một số tấm bia, du khách có thể đọc thấy dòng chữ như "tên này có cú đấm giết người" hay "kẻ này là chuyên gia ném dao"...
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-6
Trên các tấm bia có khắc họa chân dung của người đã khuất trong trang phục lịch sự, đeo những món đồ trang sức lớn hoặc đứng cạnh siêu xe đắt tiền.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-7
Một số tấm bia mộ còn có hình ảnh của những tay xã hội đen đứng cùng người thân hoặc bạn gái. Ngoài chân dung và tên tuổi, một số tấm bia mộ còn khắc biệt danh của các "dân anh chị" cũng như mô tả khả năng sở trường của họ.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-8
Các ngôi mộ làm từ đá hoa cương hoặc đá cẩm thạch - những vật liệu từng được coi là thứ sang trọng đắt đỏ, biểu tượng cho sự xa xỉ trong thế giới mafia.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-9
Hầu hết những người "nằm" tại đây đều là "dân anh chị" sừng sỏ từ những năm 40 của thế kỷ trước ở thành phố công nghiệp Yekaterinburg.
Kham pha nghia dia danh cho mafia thu hut du khach o Nga-Hinh-10
Phần nhiều những người này đã thiệt mạng vì ẩu đả, thanh trừng đẫm máu trong cuộc chiến tranh giành băng đảng những năm 90 đầy biến động. Ảnh: IT. 

Rùng mình bộ tộc ở rừng Amazon có tục uống tro cốt người chết

Tộc người sống sâu trong rừng rậm Amazon có tục lệ kỳ lạ là uống tro cốt người chết sau khi hoả táng như cách để tỏ lòng thương xót.

Yanomami (Yąnomamö hoặc Yanomama) là một tộc người ở rừng nhiệt đới Amazon, biên giới giữa Venezuela và Brazil. Tộc này có dân số chừng 20.000 người và tổ chức sống vào khoảng 200–250 ngôi làng và tạo thành nhóm bộ lạc lớn nhất trong rừng Amazon, họ sống tương đối biệt lập.
Bộ tộc Yanomani được cho là xuất hiện từ thế kỉ 17. Tới hiện tại, họ vẫn sống hoang dã như thuở trước với lối săn bắt, canh tác và hoạt động thương mại duy nhất là buôn bán bông, thuốc lá tự trồng. Người Yanomami làm nông, đốt nương làm rẫy và trồng trọt. Họ săn khỉ, nai, chim cánh cụt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới