Bị cáo là Phạm Đắc Thắng và Nguyễn Văn San. Hai gã trai này đã bàn với nhau đi cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Chúng thủ dao trong người rồi đi bộ ra ngã tư chờ thời cơ. Thấy anh Trần Hữu Phương tài xế taxi đang đứng đón khách, chúng nảy sinh ý định khống chế, cướp tài sản.
 |
Hai bị cáo Phạm Đắc Thắng và Nguyễn Văn San tại tòa.
|
Cả hai vờ đón xe rồi kêu anh chở đến chợ Bàu Sen, phường 3, quận 5, TP.HCM. Khi xe đang đi trên đường, Thắng và San dùng dao khống chế anh Phương. Hoảng sợ, anh Phương đưa 1,2 triệu đồng và điện thoại cho chúng. Nhưng cả hai bị bắt ngay sau đó.
Dưới khán phòng có người đàn bà mắt đỏ hoe - bà là mẹ của bị cáo Thắng. Bà cứ nấc lên từng tiếng mỗi khi HĐXX nhắc đến hành vi con trai bà gây ra. Người mẹ nói trong nước mắt: "Gia đình quá khó khăn nên Thắng sớm nghỉ học theo chúng bạn đi làm ăn lấy tiền phụ mẹ nuôi em ăn học. Thấy con gọi điện về nói gặp San bạn cùng quê, cả hai tính học nghề cắt tóc, tôi mừng vô cùng, cứ nghĩ chẳng bao lâu nữa con mình sẽ có một công việc kiếm sống. Nào ngờ! Sao con lại nghĩ kiếm tiền từ việc làm phạm pháp để giúp mẹ, để lo cho em thế Thắng ơi!".
Giá như, con bà biết sống và nghĩ được như những gì bà dành cho chúng. 18 tuổi, cái tuổi đã đủ suy nghĩ việc đúng sai trước khi làm, đủ suy nghĩ để biết rằng: Vật chất, của cải phải bằng chính đôi bàn tay, khối óc mình làm ra. Muốn thụ hưởng trên mồ hôi, công sức của người khác thì trước sau gì cũng đều phải trả giá. Trả giá bằng danh dự bản thân, gia đình và phải đánh đổi cả tuổi xuân, có khi cả cuộc đời.
Xét tính chất vụ án và sự thành khẩn khai báo của các bị cáo, tòa phúc thẩm đã giảm án từ 5 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù đối với Thắng và giảm từ 4 năm 6 tháng xuống còn 4 năm tù đối với San. Lên xe tù về trại giam, Thắng cố ngoái lại nhìn với về phía người mẹ đang đứng lặng dưới sân tòa...
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU