Người đàn ông mặt voi được tôn như thần linh

Người đàn ông mặt voi được tôn như thần linh

(Kiến Thức) - Tình trạng bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt anh Kanai chảy sệ. Chính vì lẽ đó mà mọi người ví anh như thần voi.

Anh Kanai Das ở Ấn Độ bị một tình trạng bệnh hiếm gặp gọi là u sợi thần kinh (neurofibromatonis) khiến khuôn mặt bị biến dạng, từng lớp da trên mặt của anh che lấp hẳn một bên mắt phải và chảy xuống tận ngực.
Anh Kanai Das ở Ấn Độ bị một tình trạng bệnh hiếm gặp gọi là u sợi thần kinh (neurofibromatonis) khiến khuôn mặt bị biến dạng, từng lớp da trên mặt của anh che lấp hẳn một bên mắt phải và chảy xuống tận ngực.
Căn bệnh này khiến anh khó khăn vật lộn với không chỉ những cơn đau mà còn bất tiện vô cùng trong sinh hoạt hàng ngày. Anh không thể ăn và phát âm được dễ dàng cũng như đánh răng là cả một cực hình.
Căn bệnh này khiến anh khó khăn vật lộn với không chỉ những cơn đau mà còn bất tiện vô cùng trong sinh hoạt hàng ngày. Anh không thể ăn và phát âm được dễ dàng cũng như đánh răng là cả một cực hình.
“Tôi luôn cầu nguyện Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ cho mọi tội lỗi. Cuộc sống của tôi rất đau đớn. Tôi không thể ăn uống như người bình thường, luôn cảm thấy nóng rát mặt và tôi cũng luôn luôn phải nhận những ánh mắt xa lạ từ mọi người”.
“Tôi luôn cầu nguyện Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ cho mọi tội lỗi. Cuộc sống của tôi rất đau đớn. Tôi không thể ăn uống như người bình thường, luôn cảm thấy nóng rát mặt và tôi cũng luôn luôn phải nhận những ánh mắt xa lạ từ mọi người”.
Với tình trạng như vậy, Kanai luôn phải dùng thuốc bôi để xua đi cảm giác khó chịu. Anh cũng chưa bao giờ tìm được một công việc phù hợp với khuôn mặt đáng sợ và sức khỏe đáng lo ngại như vậy.
Với tình trạng như vậy, Kanai luôn phải dùng thuốc bôi để xua đi cảm giác khó chịu. Anh cũng chưa bao giờ tìm được một công việc phù hợp với khuôn mặt đáng sợ và sức khỏe đáng lo ngại như vậy.
Kanai bị bỏ rơi từ nhỏ và một phụ nữ tốt bụng đã nhặt anh về nuôi. Thế nhưng, mẹ nuôi của anh cũng không khá giả gì và anh đành phải đứng trên đường phố mỗi đêm, hy vọng được bố thí một ít tiền.
Kanai bị bỏ rơi từ nhỏ và một phụ nữ tốt bụng đã nhặt anh về nuôi. Thế nhưng, mẹ nuôi của anh cũng không khá giả gì và anh đành phải đứng trên đường phố mỗi đêm, hy vọng được bố thí một ít tiền.
Đối với nhiều người Ấn Độ, anh là hiện thân của chúa voi Ganesha – Chúa tể của những trở ngại và họ phải trả tiền cho anh như một sự tôn trọng các vị thần. Thế nhưng, mọi người chỉ cho anh tiền vào những ngày hội, bình thường giỏi lắm Kanai cũng chỉ nhận được 3 Bảng Anh.
Đối với nhiều người Ấn Độ, anh là hiện thân của chúa voi Ganesha – Chúa tể của những trở ngại và họ phải trả tiền cho anh như một sự tôn trọng các vị thần. Thế nhưng, mọi người chỉ cho anh tiền vào những ngày hội, bình thường giỏi lắm Kanai cũng chỉ nhận được 3 Bảng Anh.
Mẹ nuôi cũng nỗ lực đưa con mình đến các bệnh viện nhưng tất cả các bác sỹ đều cho biết, tình trạng bệnh của anh là vô phương cứu chữa.
Mẹ nuôi cũng nỗ lực đưa con mình đến các bệnh viện nhưng tất cả các bác sỹ đều cho biết, tình trạng bệnh của anh là vô phương cứu chữa.
Thế nhưng, Kanai vẫn hy vọng vào một phép lạ sẽ được phẫu thuật trong tương lai gần để có được cuộc sống của người bình thường.
Thế nhưng, Kanai vẫn hy vọng vào một phép lạ sẽ được phẫu thuật trong tương lai gần để có được cuộc sống của người bình thường.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/elephant-man-trunk-due-rare-7080610

GALLERY MỚI NHẤT