Được bồi đắp bởi phù sa sông Đáy cùng những bàn tay hay lam hay làm của người dân chân chất, mộc mạc mà từ nhiều năm nay, vùng đất này đã được phủ đầy các luống hoa nhiều màu sắc rực rỡ.
Theo ông Trần Văn Tiệp (một trong những hộ dân trồng hoa với diện tích khá lớn) cho biết, năm nay tưởng chừng mất mùa nhưng cuối cùng lại bội thu. Khi bắt đầu trồng hoa, nước sông Đáy ngập trắng hết cánh đồng, vào giáp chân đê nên ông tưởng chừng năm nay thất thu. Vậy nhưng, cuối cùng hoa vẫn lên xanh, tốt, bông hoa bụ bẫm, thân mướt một màu xanh tốt.
“Có thể do sợ dịch bệnh COVID-19 mà rất nhiều hộ dân đã thu hẹp diện tích đất trồng so với mọi năm. Vì thế mà đến khi thu hoạch, giá hoa cao gấp đôi năm trước” - ông Tiệp vui vẻ chia sẻ.
Mặc dù năm nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng đến cuối năm, thu hoạch vụ hoa bội thu khiến cái Tết của bà con trở nên ấm áp hơn.
