Nga tấn công mạnh về phía bắc Pokrovsk, cách Dobropolye 4 km

Nga tấn công mạnh về phía bắc Pokrovsk, cách Dobropolye 4 km

Bất chấp thời tiết giá rét, Quân đội Nga tiếp tục tiến công mạnh về phía bắc Pokrovsk và đã tiến đến cách thị trấn Dobropillya 4 km.

Trang Military Review của Nga đưa tin, hôm nay, có thông tin về việc Quân đội Nga (RFAF), tiến công về phía bắc thị trấn Belitskoye, một ngôi làng nằm ở phía bắc thành phố Pokrovsk. Nhờ các hoạt động tác chiến tích cực, RFAF đã chiếm được phần lớn làng Novy Donbas. Ngôi làng này nằm cách thị trấn Dobropillya chưa đầy 4 km.
Trang Military Review của Nga đưa tin, hôm nay, có thông tin về việc Quân đội Nga (RFAF), tiến công về phía bắc thị trấn Belitskoye, một ngôi làng nằm ở phía bắc thành phố Pokrovsk. Nhờ các hoạt động tác chiến tích cực, RFAF đã chiếm được phần lớn làng Novy Donbas. Ngôi làng này nằm cách thị trấn Dobropillya chưa đầy 4 km.
Hai thị trấn Dobropillya và Belozerske, nằm cách nhau khoảng 4 km về phía bắc Pokrovsk, cũng là hai thị trấn nằm ở cực tây của tỉnh Donetsk, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine (AFU). Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), trích dẫn nguồn tin của Nga, đưa tin RFAF đang tiến về phía tây Rodinske, nơi mà AFU sử dụng làm đầu cầu để cố gắng đột nhập vào Myrnohrad.
Hai thị trấn Dobropillya và Belozerske, nằm cách nhau khoảng 4 km về phía bắc Pokrovsk, cũng là hai thị trấn nằm ở cực tây của tỉnh Donetsk, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine (AFU). Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), trích dẫn nguồn tin của Nga, đưa tin RFAF đang tiến về phía tây Rodinske, nơi mà AFU sử dụng làm đầu cầu để cố gắng đột nhập vào Myrnohrad.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF đã đánh bật quân Ukraine khỏi một mỏ than đã bỏ hoang, cũng nằm ở phía tây Rodinskoye. Kênh ZOV Military đưa tin, quân Nga đột phá thành công, thọc sâu hơn 1,5km về phía Dobropillya và đã chiếm được các vị trí mới ở phía nam khu vực dân cư Novy Donbass.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF đã đánh bật quân Ukraine khỏi một mỏ than đã bỏ hoang, cũng nằm ở phía tây Rodinskoye. Kênh ZOV Military đưa tin, quân Nga đột phá thành công, thọc sâu hơn 1,5km về phía Dobropillya và đã chiếm được các vị trí mới ở phía nam khu vực dân cư Novy Donbass.
Kênh Rybar xác nhận, các đoạn video từ khu vực Dobropillya, cho thấy RFAF đang tiến về phía làng Novy Donbas. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu họ đã củng cố được vị trí ở đó hay chưa? Trong khi một "vùng xám" rộng lớn vẫn còn chạy dọc theo hầu hết khu vực, một phần trong số đó đã tồn tại kể từ cuộc tấn công của RFAF vào Zolotoy Kolodets hồi tháng 8/2025.
Kênh Rybar xác nhận, các đoạn video từ khu vực Dobropillya, cho thấy RFAF đang tiến về phía làng Novy Donbas. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu họ đã củng cố được vị trí ở đó hay chưa? Trong khi một "vùng xám" rộng lớn vẫn còn chạy dọc theo hầu hết khu vực, một phần trong số đó đã tồn tại kể từ cuộc tấn công của RFAF vào Zolotoy Kolodets hồi tháng 8/2025.
Hiện các vị trí phòng thủ của AFU tại đây rất thưa thớt, và khu vực phía bắc vẫn có những nhóm nhỏ quân Ukraine hoạt động. Một số thông tin về các cuộc đột kích của RFAF nhằm vào Belitske cũng đã xuất hiện trên mạng, và quân Ukraine đang tiếp tục nỗ lực phản công gần Rodinske.
Hiện các vị trí phòng thủ của AFU tại đây rất thưa thớt, và khu vực phía bắc vẫn có những nhóm nhỏ quân Ukraine hoạt động. Một số thông tin về các cuộc đột kích của RFAF nhằm vào Belitske cũng đã xuất hiện trên mạng, và quân Ukraine đang tiếp tục nỗ lực phản công gần Rodinske.
Khu vực làng Gryshyne (Grishino) vẫn là một chiến trường nóng bỏng ở vùng ngoại ô tây bắc Pokrovsk. Trung tâm ngôi làng đang bị bom lượn FAB của Nga dội xuống liên tục. Điều kiện thời tiết tại thời điểm này, cũng đang làm phức tạp việc tiếp tế cho những được xung kích của RFAF tại đây.
Khu vực làng Gryshyne (Grishino) vẫn là một chiến trường nóng bỏng ở vùng ngoại ô tây bắc Pokrovsk. Trung tâm ngôi làng đang bị bom lượn FAB của Nga dội xuống liên tục. Điều kiện thời tiết tại thời điểm này, cũng đang làm phức tạp việc tiếp tế cho những được xung kích của RFAF tại đây.
Giống như ở các khu vực khác, đôi bên đang cố gắng cải thiện tình hình chiến thuật bằng cách luân chuyển và di chuyển lực lượng dưới sự che chắn của điều kiện thời tiết bất lợi. Khi việc tập hợp lại của RFAF hoàn tất, sau cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực Pokrovsk - Mirnograd, cường độ giao tranh tại khu vực Dobropillya sẽ leo thang.
Giống như ở các khu vực khác, đôi bên đang cố gắng cải thiện tình hình chiến thuật bằng cách luân chuyển và di chuyển lực lượng dưới sự che chắn của điều kiện thời tiết bất lợi. Khi việc tập hợp lại của RFAF hoàn tất, sau cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực Pokrovsk - Mirnograd, cường độ giao tranh tại khu vực Dobropillya sẽ leo thang.
Trong bối cảnh như vậy, chỉ huy Quân đoàn 7 AFU, Chuẩn tướng Yevgeny Lasiychuk, vào ngày 23/1 tuyên bố rằng, họ vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn phần phía bắc của Pokrovsk và Myrnohrad, và thậm chí cả Svetly và Rivne.
Trong bối cảnh như vậy, chỉ huy Quân đoàn 7 AFU, Chuẩn tướng Yevgeny Lasiychuk, vào ngày 23/1 tuyên bố rằng, họ vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn phần phía bắc của Pokrovsk và Myrnohrad, và thậm chí cả Svetly và Rivne.
Ngay sau đó vào ngày 24/1, Chuẩn tướng Lasiychuk lại đưa ra một tuyên bố khác: "Địa hình trống trải giữa làng Gryshyne và thành phố Pokrovsk, đang cản trở bước tiến của quân Nga". Theo các nhà phân tích, chỉ cần nhìn vào bản đồ là đủ hiểu rằng, cuộc tấn công vào Gryshyne gần như bất khả thi, nếu không kiểm soát được phần phía bắc của Pokrovsk và, rộng hơn, Svetly và Rivne.
Ngay sau đó vào ngày 24/1, Chuẩn tướng Lasiychuk lại đưa ra một tuyên bố khác: "Địa hình trống trải giữa làng Gryshyne và thành phố Pokrovsk, đang cản trở bước tiến của quân Nga". Theo các nhà phân tích, chỉ cần nhìn vào bản đồ là đủ hiểu rằng, cuộc tấn công vào Gryshyne gần như bất khả thi, nếu không kiểm soát được phần phía bắc của Pokrovsk và, rộng hơn, Svetly và Rivne.
Như vậy có thể khẳng định, hiện quân Nga đang chiếm giữ khu vực phía bắc Pokrovsk. Trong khi Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 trực thuộc Quân đoàn 7, cho rằng những tuyên bố của Chuẩn tướng Lasiychuk là không đúng với tình hình. Thực tế là mặt trận gặp rất nhiều khó khăn, nhiều binh sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Như vậy có thể khẳng định, hiện quân Nga đang chiếm giữ khu vực phía bắc Pokrovsk. Trong khi Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 trực thuộc Quân đoàn 7, cho rằng những tuyên bố của Chuẩn tướng Lasiychuk là không đúng với tình hình. Thực tế là mặt trận gặp rất nhiều khó khăn, nhiều binh sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Còn tờ Ukrainska Pravda của của Ukraine, đăng tải một bài báo mở đầu như sau: “Khi tiếp xúc với các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh độc lập 152 ở hướng Pokrovsk, phóng viên Ukrainska Pravda đã có cơ hội tận mắt chứng kiến việc bảo đảm hậu cần cho bộ binh AFU ở mặt trận như thế nào, binh lính nói gì sau bốn tháng phòng thủ, dưới hỏa lực dữ dội của RFAF?”.
Còn tờ Ukrainska Pravda của của Ukraine, đăng tải một bài báo mở đầu như sau: “Khi tiếp xúc với các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh độc lập 152 ở hướng Pokrovsk, phóng viên Ukrainska Pravda đã có cơ hội tận mắt chứng kiến việc bảo đảm hậu cần cho bộ binh AFU ở mặt trận như thế nào, binh lính nói gì sau bốn tháng phòng thủ, dưới hỏa lực dữ dội của RFAF?”.
Ukrainska Pravda cho biết, hiện RFAF đang tập trung nỗ lực sử dụng UAV vào việc chặn đường giao thông, các trung tâm hậu cần, trinh sát, tác chiến điện tử và biến các khu vực hậu phương của AFU thành vùng nguy hiểm, điều này cho phép người Nga tự do di chuyển nguồn lực, đến cách tiền tuyến từ 10-40 km.
Ukrainska Pravda cho biết, hiện RFAF đang tập trung nỗ lực sử dụng UAV vào việc chặn đường giao thông, các trung tâm hậu cần, trinh sát, tác chiến điện tử và biến các khu vực hậu phương của AFU thành vùng nguy hiểm, điều này cho phép người Nga tự do di chuyển nguồn lực, đến cách tiền tuyến từ 10-40 km.
Kết quả là, các tuyến đường hậu phương của Ukraine ngày càng trở nên nguy hiểm, hoạt động tiếp tế hậu cần bị chậm lại và hiệu quả của UAV phía AFU bị giảm sút. Vấn đề khó khăn nữa là trong phạm vi 5 km từ đường giới tuyến, RFAF đang phá hủy tất cả các hầm trú ẩn, tàn tích các tòa nhà, và thậm chí cả những hố mà bộ binh Ukraine có thể dùng để phòng thủ.
Kết quả là, các tuyến đường hậu phương của Ukraine ngày càng trở nên nguy hiểm, hoạt động tiếp tế hậu cần bị chậm lại và hiệu quả của UAV phía AFU bị giảm sút. Vấn đề khó khăn nữa là trong phạm vi 5 km từ đường giới tuyến, RFAF đang phá hủy tất cả các hầm trú ẩn, tàn tích các tòa nhà, và thậm chí cả những hố mà bộ binh Ukraine có thể dùng để phòng thủ.
Theo tìm hiểu của phóng viên tờ Ukrainska Pravda, tại khu vực tiền tuyến từ 5 đến 15 km, quân Nga đang khiến việc di chuyển của AFU trở nên vô cùng nguy hiểm, và đôi khi là hoàn toàn bất khả thi. Do đó, các khẩu đội pháo binh của AFU bị đẩy lùi, và đôi khi thậm chí trở nên vô dụng, vì tầm bắn của pháo binh quá gần, để có thể bắn tới các vị trí tiền tuyến của quân Nga.
Theo tìm hiểu của phóng viên tờ Ukrainska Pravda, tại khu vực tiền tuyến từ 5 đến 15 km, quân Nga đang khiến việc di chuyển của AFU trở nên vô cùng nguy hiểm, và đôi khi là hoàn toàn bất khả thi. Do đó, các khẩu đội pháo binh của AFU bị đẩy lùi, và đôi khi thậm chí trở nên vô dụng, vì tầm bắn của pháo binh quá gần, để có thể bắn tới các vị trí tiền tuyến của quân Nga.
Đây là lý do tại sao Mỹ đã ngừng cung cấp loại pháo M777 nổi tiếng. Trong khi các phân đội UAV của AFU phải sử dụng các thiết bị cồng kềnh và nặng nề (trạm sạc, ăng-ten, và cả những chiếc UAV lớn như Baba Yaga), đi bộ hơn 10 km đến vị trí của họ, trong điều kiện bùn hoặc tuyết ngập đến đầu gối; trong khi UAV của Nga đang theo dõi họ từ trên cao và tấn công.
Đây là lý do tại sao Mỹ đã ngừng cung cấp loại pháo M777 nổi tiếng. Trong khi các phân đội UAV của AFU phải sử dụng các thiết bị cồng kềnh và nặng nề (trạm sạc, ăng-ten, và cả những chiếc UAV lớn như Baba Yaga), đi bộ hơn 10 km đến vị trí của họ, trong điều kiện bùn hoặc tuyết ngập đến đầu gối; trong khi UAV của Nga đang theo dõi họ từ trên cao và tấn công.
Tình cảnh của những người lính bộ binh Ukraine được Ukrainska Pravda miêu tả là tồi tệ nhất: "Trên tiền tuyến, những người đàn ông 50 tuổi, tay cầm súng máy, đã đứng vững suốt 100-150 ngày liền". Nhìn họ trông khoảng 80 tuổi, gầy gò, hầu như không thể đi lại được vì liên tục bị giam trong hầm trú ẩn.
Tình cảnh của những người lính bộ binh Ukraine được Ukrainska Pravda miêu tả là tồi tệ nhất: "Trên tiền tuyến, những người đàn ông 50 tuổi, tay cầm súng máy, đã đứng vững suốt 100-150 ngày liền". Nhìn họ trông khoảng 80 tuổi, gầy gò, hầu như không thể đi lại được vì liên tục bị giam trong hầm trú ẩn.
Topwar

GALLERY MỚI NHẤT