Nam thanh niên vỡ phổi vì hét quá to khi xem ca nhạc

Một thanh niên 19 tuổi ở Trung Quốc đã bị vỡ phổi khi hò hét quá to tại buổi biểu diễn của một nhóm nhạc thần tượng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một thanh niên ở Thâm Quyến mới đây đã bị tràn khí màng phổi hay còn gọi là “xẹp phổi” vì la hét quá to khi xem ca nhạc.
Trong lúc đang hò hét cổ vũ cho các thần tượng, chàng trai trẻ này đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực. Anh ngay lập tức cảm thấy khó thở và bất tỉnh. Thanh niên trên đã được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện Thâm Quyến, nơi các bác sĩ kết luận rằng anh bị vỡ phế nang ở một bên phổi do la hét quá lớn.
Nam thanh nien vo phoi vi het qua to khi xem ca nhac
Ảnh minh họa: Unsplash. 
Tràn khí màng phổi là sự tích tụ không khí bất thường trong khoang màng phổi giữa phổi và thành ngực. Nó có thể xảy ra do chấn thương, tổn thương do bệnh phổi hoặc vỡ phế nang do áp lực đột ngột hoặc nghiêm trọng. Áp lực đột ngột được cho là nguyên nhân khiến thanh niên này bị thủng phổi, khi anh này thừa nhận đã hét toáng lên tại buổi biểu diễn ca nhạc.
Các bác sĩ đã loại bỏ lượng không khí dư thừa và giảm bớt áp lực lên lá phổi bị xẹp. Chàng trai 19 tuổi đang phục hồi sức khỏe tốt.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên một người hâm mộ bị vỡ phổi khi xem ca nhạc. Năm 2017, truyền thông phương Tây đã đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một cô gái trẻ bị tràn khí màng phổi vì la hét tại buổi biểu diễn của nhóm nhạc Anh One Direction.
Trên thế giới cũng đã ghi nhận những người bị xẹp phổi khi hát karaoke và tập thể dục buổi sáng. Do đó, chứng bệnh nguy hiểm này hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ trong lúc chúng ta hoạt động thường ngày.

Cô gái kiếm sống nhờ tiếng la hét của mình

Công việc hàng ngày của Ashley Peldon là la hét vào micro có độ trung thực cao để ghi lại nhiều loại tiếng hét khác nhau nhằm lồng ghép cho các bộ phim.

Ashley Peldon là nghệ sĩ âm thanh ở Los Angeles (Mỹ). Công việc của cô là dành hàng giờ để hét vào micro với độ trung thực cao để ghi lại nhiều tiếng gào thét khác nhau. Những tiếng la hét này sau đó sẽ được lồng ghép vào trong các bộ phim và chương trình truyền hình.
Cô từng hét vào mặt chú lợn trong bộ phim Okja của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho hay từng hóa thân thành một con dê non bị quỷ ám (qua âm thanh).

Cạy hàm cá mập, người phụ nữ thoát chết thần kỳ

Đang tắm dưới biển, Lyudmila Emag bỗng nhiên bị cá mập cắn vào chân. Quá hoảng loạn, cô vùng vẫy chống trả, thậm chí dùng tay cậy hàm con vật để thoát thân.

Mới đây, chị Lyudmila Emag (47 tuổi, ở Brooklyn, New York, Mỹ) kể lại câu chuyện bản thân bất ngờ bị cá mập tấn công khi đang tắm biển tại đảo Fire Island, nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam của Long Island. Theo CBS News, sự việc xảy ra vào ngày 4/7.

Trong lúc bơi dưới biển, chị bất ngờ cảm thấy như có thứ gì đó cắn vào đùi mình và không chịu nhả ra. “Tôi hét lên với bạn bè của mình rằng có thứ gì đó đang cắn tôi. Tôi cảm thấy như mình vướng phải một cái bẫy. Nó bám chặt lấy chân tôi”, chị nhớ lại.

Tìm mua nhà mới trên mạng, cặp đôi gặp tin rao bán bé trai

Đang tìm mua nhà mới trên mạng, một cặp vợ chồng trẻ ở Nga bất ngờ bắt gặp một quảng cáo kỳ lạ rao bán một bé trai 5 tuổi.

Cặp đôi đến từ Moscow ở Nga, đang tìm kiếm trên mạng một “ngôi nhà nhỏ” để mua. Tuy nhiên, họ bất ngờ tìm thấy một quảng cáo rao bán bé trai 5 tuổi.
Theo hãng tin Moskovskij Komsomolets (MK) của Nga, Matvey, 33 tuổi, tuyên bố rằng quảng cáo có hình một cậu bé đang mỉm cười cùng dòng chữ “Seryozha – mua ở Moscow”. Mẩu tin quảng cáo cũng ghi kèm giá bán bé trai, kèm với số điện thoại và tên của người phụ nữ rao bán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới