Mây phượng hoàng xuất hiện trước hỏa hoạn Hong Kong trùng hợp hay cảnh báo?

Những hiện tượng lạ trên bầu trời đôi khi khiến con người liên hệ với các sự kiện lớn, đặc biệt khi cảm xúc cộng đồng đang dâng cao.

Tính đến sáng 28/11, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong đã lên 94. Vào ngày 25/11, trước thảm kịch một ngày, cư dân Hong Kong lan truyền hình ảnh đám mây hoàng hôn có hình dáng giống chim phượng hoàng đang sải cánh nhìn xuống mặt đất.

Phượng hoàng vốn là biểu tượng may mắn ở phương Đông và tượng trưng cho hy vọng, tái sinh trong văn hóa phương Tây. Sau vụ cháy, một số người cho rằng đám mây “phượng hoàng nhìn xuống” có thể là điềm báo. Tuy nhiên, Đài Thiên văn Hong Kong cho biết hiện tượng này thực chất xuất hiện từ ngày 17/11 và chỉ được chia sẻ nhiều vào ngày 25/11.

Mây lạ trên bầu trời Hong Kong. Ảnh: Sandra Yu.

Theo HKO, mây “phượng hoàng” là mây trung tích – loại mây tầng giữa gồm nhiều mảng mỏng, hạt nước li ti và đôi khi có tinh thể băng. Vào lúc bình minh hay hoàng hôn, ánh sáng chiếu từ góc thấp, phản xạ không đều trên các phần mây, tạo nên hiệu ứng trông như đôi cánh hay lông vũ. Hình dạng ngẫu nhiên cộng với trí tưởng tượng của con người khiến mây giống phượng hoàng.

Vì vậy, đây không phải điềm báo hay hiện tượng siêu nhiên, mà chỉ là khoảnh khắc đẹp của bầu trời. Dù vậy, biểu tượng phượng hoàng vẫn gợi mong ước về sự kiên cường và bình an cho những người dân Hong Kong đang gánh chịu mất mát.

Địa chất học dự báo Trái Đất sắp có đại dương mới

Các nhà nghiên cứu nhận thấy mảng kiến tạo đang tách dần, báo hiệu khả năng xuất hiện một đại dương hoàn toàn mới - hiện tượng hiếm hoi hút sự chú ý toàn cầu.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà địa chất đã theo dõi sự phát triển của hệ thống rạn nứt Đông Phi (East African Rift System – EARS). Và mới đây, một nghiên cứu mới của Đại học Keele (Anh) công bố trên Tạp chí Khoa học Trái đất châu Phi đã chỉ ra rằng, châu lục này đang bị tách dần thành hai mảng và quá trình đó đã bắt đầu từ hàng chục triệu năm nay.

Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ tính thu thập từ những năm 1968-1969 bằng các thiết bị hàng không. Nhờ đó, họ đã tái dựng được quá trình phân tách giữa châu Phi và bán đảo Arab - hai mảnh ghép từng khớp với nhau như trò xếp hình khổng lồ của địa cầu cổ đại.

Muôn kiểu mây dị thường bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

Trên bầu trời Thủ đô Hà Nội đã nhiều lần xuất hiện tượng thiên nhiên kỳ thú liên quan đến mây, khiến người dân chú ý.

Ngày 19–20/11 vừa qua, nhiều người ghi nhận trên bầu trời Hà Nội xuất hiện các dải mây dài hoặc những cụm mây nhỏ xếp thành chuỗi, đôi lúc uốn lượn như gợn sóng - được gọi là mây tầng tích gợn sóng (stratocumulus undulatus). Hiện tượng này xuất hiện nhiều lần trong ngày, thu hút đông đảo người chụp ảnh và chia sẻ. Ảnh: Facebook.
Ngày 19–20/11 vừa qua, nhiều người ghi nhận trên bầu trời Hà Nội xuất hiện các dải mây dài hoặc những cụm mây nhỏ xếp thành chuỗi, đôi lúc uốn lượn như gợn sóng - được gọi là mây tầng tích gợn sóng (stratocumulus undulatus). Hiện tượng này xuất hiện nhiều lần trong ngày, thu hút đông đảo người chụp ảnh và chia sẻ. Ảnh: Facebook.

Nước biển đỏ rực sau mưa lớn, tự nhiên hay điềm báo?

Sau cơn mưa lớn, một hiện tượng hiếm gặp xảy ra ở bãi biển Silver and Red trên đảo Hormuz, Iran. Nước biển đột ngột chuyển sang màu đỏ như máu gây nhiều tò mò.

bienn-1.jpg
Vào tháng 3/2025, nhiều người dân và du khách bất ngờ chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ, hiếm gặp tại bãi biển Silver and Red trên đảo Hormuz, Iran. Đó là nước biển đột ngột chuyển sang màu đỏ tươi sau khi xảy ra trận mưa lớn.
bienn-2.jpg
Khi chứng kiến nước biển có màu đỏ rực sau khi một trận mưa lớn trút xuống, nhiều người cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới