Khách nườm nượp đến vườn nho rừng của lão nông “khùng” Tây Ninh

Khách nườm nượp đến vườn nho rừng của lão nông “khùng” Tây Ninh

Trong 1 ngày mà có đến 5 cặp cô dâu, chú rể và hàng ngàn du khách chọn vườn nho rừng của ông Thông ở Tây Ninh để tham quan chụp hình.

Trở lại vườn nho rừng của ông Thông, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi du khách cứ hết lượt này đến lượt khác lại tìm về vườn nho của ông.
Trở lại vườn nho rừng của ông Thông, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi du khách cứ hết lượt này đến lượt khác lại tìm về vườn nho của ông.
Họ đi xe máy, xe ô tô, có người là dân trong tỉnh, ngoài tỉnh, cũng có cả khách nước ngoài. Xe cộ đỗ nườm nượp trước lối vào nhà ông.
Họ đi xe máy, xe ô tô, có người là dân trong tỉnh, ngoài tỉnh, cũng có cả khách nước ngoài. Xe cộ đỗ nườm nượp trước lối vào nhà ông.
Họ đến để thỏa mãn trí tò mò, để chụp hình lưu niệm thậm chí chụp hình đám cưới và để thưởng thức hương vị của trái nho rừng.
Họ đến để thỏa mãn trí tò mò, để chụp hình lưu niệm thậm chí chụp hình đám cưới và để thưởng thức hương vị của trái nho rừng.
“Cây nho mà được trồng ở Tây Ninh đã là một điều lạ. Đằng này lại là cây nho rừng trồng lần đầu tiên”, ông Thông nói.
“Cây nho mà được trồng ở Tây Ninh đã là một điều lạ. Đằng này lại là cây nho rừng trồng lần đầu tiên”, ông Thông nói.
Vừa xuống xe, du khách được hướng dẫn vào thăm vườn nho ngay phía sau nhà. Từng chùm, từng chùm nho chín mọng, trĩu quả treo lủng lẳng trên giàn khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên và thích thú.
Vừa xuống xe, du khách được hướng dẫn vào thăm vườn nho ngay phía sau nhà. Từng chùm, từng chùm nho chín mọng, trĩu quả treo lủng lẳng trên giàn khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên và thích thú.
Chị Nguyễn Ngọc Anh, du khách đến từ TP.HCM cho biết chị hay tin trên mạng xã hội facebook rồi tò mò tìm đến. Vườn nho ở đây đúng là đẹp như trên hình, không sai khác.
Chị Nguyễn Ngọc Anh, du khách đến từ TP.HCM cho biết chị hay tin trên mạng xã hội facebook rồi tò mò tìm đến. Vườn nho ở đây đúng là đẹp như trên hình, không sai khác.
Xung quanh chị, không chỉ các bạn trẻ, các cặp tình nhân, người lớn, trẻ em, ai cũng hớn hở tìm cho mình một chùm nho thật đẹp để chụp hình lưu niệm.
Xung quanh chị, không chỉ các bạn trẻ, các cặp tình nhân, người lớn, trẻ em, ai cũng hớn hở tìm cho mình một chùm nho thật đẹp để chụp hình lưu niệm.
Rất nhiều bạn trẻ đến đây với mong muốn chọn cho mình một bức hình đẹp để kỷ niệm.
Rất nhiều bạn trẻ đến đây với mong muốn chọn cho mình một bức hình đẹp để kỷ niệm.
Sau khi tham quan xong, du khách đi ngược ra trước nhà, nơi có bày sẵn bàn ghế để thưởng thức một ly vang nho rừng lên men. Các cô, các chị lại chọn cho mình một ly mật nho thơm phức.
Sau khi tham quan xong, du khách đi ngược ra trước nhà, nơi có bày sẵn bàn ghế để thưởng thức một ly vang nho rừng lên men. Các cô, các chị lại chọn cho mình một ly mật nho thơm phức.
Chị Bích Hợp, đến từ Trảng Bàng cho biết, trái nho rừng có lớp vỏ dày, vị chua nhiều hơn ngọt. Khi chế biến ra thành nước lên men, uổng ngon và thơm.
Chị Bích Hợp, đến từ Trảng Bàng cho biết, trái nho rừng có lớp vỏ dày, vị chua nhiều hơn ngọt. Khi chế biến ra thành nước lên men, uổng ngon và thơm.

GALLERY MỚI NHẤT