Cây cao 5m, tán rộng 6m, đường kính gốc khoảng 1,6m, chủ nhân cho biết, giá bán của cây đào này là 150 triệu đồng, giá thuê là 130 triệu đồng.
Theo Hồng Cảnh/ Tạp chí Người đưa tin
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang tới rất gần, trên khắp các phố phường Hà Nội, các loại hoa, cây cảnh đang được bày bán la liệt và thi nhau khoe sắc, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Thủ đô.
Trong đó, rất nhiều các loại đào đủ màu sắc, dáng, thế được bày bán với giá từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Anh Công, trú tại Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) mang xuống Hà Nội vài trăm gốc. Đắt giá nhất là gốc đào “Ngũ long quần tụ”, đặt trong chiếc chậu lớn, trưng bày ngay mặt đường Lạc Long Quân, trông hết sức đồ sộ.
Anh Công cho biết, đây là gốc đào phai khoảng 60-70 năm tuổi, được anh trồng và chăm sóc tại vườn nhà ở Mộc Châu.
Để vận chuyển gốc đào này, anh phải thuê riêng một chuyến xe tải với chi phí 7 triệu đồng/chuyến
Theo anh Công, gốc đào này cao 5m, tán rộng 6m, đường kính gốc 1,6m.
Cùng với gốc đào này ở giữa chậu, anh đã thiết kế thêm 4 gốc đào nhỏ khác ở 4 góc và đặt tên là “Ngũ long quần tụ”.
Trên cây có rất nhiều hoa và nụ.
Giá trị của gốc đào dựa vào tuổi cây, dáng và độ to của gốc đào.
Gốc cây đồ sộ với đường kính khoảng 1,6m với lớp rêu phong phủ đầy, tạo nên vẻ cổ kính đặc biệt.
Mặc dù chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng anh Công cho biết, hiện anh mới bán được khoảng 40%, chủ yếu là khách quen. Hy vọng trong vài ngày tới, sức mua sắm của người dân tăng lên, đào được bán hết để người trồng hoa đào “có Tết”.
Con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông K. chạy đến thì phát hiện một tội ác kinh hoàng.
Biệt thự của NSƯT Bảo Quốc tọa lạc trong khu vực sang trọng, an ninh tốt, sở hữu 3 mặt tiền, diện tích lên đến 340m2, đầy đủ tiện nghi như trong khu nghỉ dưỡng.
Tòa lâu đài được xây dựng để thỏa đam mê về kiến trúc của gia chủ, không phải phô trương. Đây cũng là nơi gia đình có cuộc sống thoải mái, luôn rộng mở tâm trí để có thể làm việc hiệu quả.
Tại thị trấn Nördlingen, kim cương không nằm trong tủ kính, mà tỏa sáng lặng lẽ ngay trong những bức tường cổ kính bao quanh đời sống thường nhật của người dân.