Chém bạn cùng dãy trọ chỉ vì lời nói “kháy”

Google News

(Kiến Thức) - Cho rằng nhóm bạn nói “kháy” bạn mình trong lúc chơi bài, Quân về phòng trọ lấy dao chạy qua đuổi đánh và chém nhóm bạn cùng dãy trọ đến bất tỉnh.

Ngày 25/12, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, chuyển tội danh từ “giết người” sang tội “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt bị cáo Lường Hữu Quân (SN 1981, quê Thanh Hóa) 12 năm tù.
Theo bản cáo trạng, Lường Hữu Quân và Đào Duy Phương cùng thuê phòng trọ ở khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM.
Chem ban cung day tro chi vi loi noi “khay”
Lường Hữu Quân trước vành móng ngựa. 
Khoảng 21h30 ngày 10/11/2006, Quân, Nguyễn Ngọc Hùng và một số bạn bè đi ngang qua phòng trọ của Phương.
Thấy Phương cùng một số bạn bè đang đánh bài thì Hùng đứng lại xem. Thấy vậy, Phương liền nói với Hùng: "Biết chơi không thì vô chơi”.
Cho rằng mình bị nói “kháy”, Hùng liền cãi nhau với Phương. Lúc này, một số bạn bè của Phương liền tỏ thái độ với Hùng.
Trong lúc nói chuyện qua lại, Phương cùng bạn bè liền xông vào đánh Hùng. Bị đánh, Hùng cũng đánh trả lại. Biết bạn bị đánh, Quân cùng một số người bạn khác trong phòng trọ chạy ra can ngăn nhưng không được.
Quân liền chạy về phòng trọ lấy một con dao rồi chạy đến chém nhóm của Phương bỏ chạy.
Riêng Phương bị Quân chém cho nhiều nhát phải nằm bất động tại chỗ. Tiếp đó, Quân cầm con dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Phương được bàn bè đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 52%.
Ngày 10/12/2014, Quân ra cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận thấy vi của Quân là vô cùng nguy hiểm cho xã hội và xem thường pháp luật. Nhưng xét thấy hành vi của bị cáo chưa đủ để cấu thành tội giết người nên mới chuyển sang tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt mức án như trên.
Huỳnh Bình

Bình luận(0)