Đã xác định được nghi can bắn chết 3 cán bộ bảo vệ rừng

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã điều động cán bộ, chiến sỹ vào hiện trường để vây bắt nghi can bắn chết 3 cán bộ bảo vệ rừng.

Liên quan đến vụ bắn chết 3 cán bộ bảo vệ rừng, chiều nay ( 23/10), Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an tỉnh đang điều động cán bộ, chiến sỹ vào hiện trường để vây bắt các đối tượng bắn chết 3 nhân viên Công ty TNHH Long Sơn tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông xảy ra vào sáng nay.
Da xac dinh duoc nghi can ban chet 3 can bo bao ve rung
 (Hình minh hoạ)
2 trong 4 nghi can được xác định danh tính gồm: Hoàng Văn Thắng và Đinh Viết Thọ (cùng trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng hai đối tượng khác.
Trước đó, vào khoảng 8h sáng nay (23/10), trong khi lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH Long Sơn dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại tiểu khu 1536 (thuộc lâm phần của Công ty) thì xảy ra tranh chấp với một số người dân địa phương.
Một giờ sau đó, có thêm nhiều người kéo đến hiện trường, trong đó có một số người mang theo gậy gộc, dao, rựa và súng tự chế. Khi sự việc trở nên căng thẳng, một số người mang súng tự chế bắn đạn hoa cải vào lực lượng của Công ty TNHH Long Sơn khiến 3 người bị chết, nhiều người bị thương.
Sau khi gây án, nhóm người nổ súng đã trốn khỏi hiện trường. Chính quyền xã Quảng Trực và người dân đã đưa những người bị thương đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Tuy Đức.
Thông tin ban đầu cho biết, hiện cơ quan điều tra đã xác định có 4 nghi can trực tiếp cầm súng hoa cải (súng tự chế) bắn vào đoàn giải tỏa khiến 3 người chết tại chỗ, hàng chục người khác bị trọng thương. 2 trong 4 nghi can được xác định danh tính gồm: Hoàng Văn Thắng và Đinh Viết Thọ (cùng trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng hai đối tượng khác.

Kinh ngạc cuộc sống của “cậu ấm cô chiêu” trong trung tâm cai nghiện

Được thành lập bởi một thanh niên từng có quá khứ lầm lỡ, trung tâm cai nghiện Newport (Mỹ) là nơi dành riêng cho những cậu ấm, cô chiêu hư hỏng...

Kinh ngac cuoc song cua “cau am co chieu” trong trung tam cai nghien
Jamison Monroe Jr. từng có quá khứ bất khảo, chìm ngập trong ma tuý và các tệ nạn xã hội. Anh ta giả vờ bị bệnh hiếu động giảm chú ý năm lớp 9, bị đuổi khỏi trường, vào đồn cảnh sát ít nhất 5 lần và vào trại cải tạo 4 lần. Từ bé, Monroe đã được bố mẹ nuông chiều và dần trở thành đứa trẻ hư hỏng do ma tuý và rượu. Ảnh: Bloomberg. 

Soi trại cai nghiện sang chảnh dành cho cậu ấm cô chiêu

Thay vì cai nghiện bằng thuốc, nơi này có từng chuyên gia về tâm lý, tư vấn nhằm hướng tới gốc rễ việc lao vào tệ nạn.

Soi trai cai nghien sang chanh danh cho cau am co chieu
Jamison Monroe Jr., trải qua tuổi thơ tại Texas (Mỹ) với đầy “thành tích”: giả vờ bị bệnh tăng động giảm chú ý năm 9 tuổi, bị đuổi khỏi trường, vào đồn cảnh sát 5 lần. Cậu đã bị tống vào trại cải tạo 4 lần nhưng đều không có tác dụng mà chỉ khiến tình hình tệ hơn. Jamison thậm chí còn đắm chìm trong trầm cảm, ma túy rượu và chứng tự hoại bản thân. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới