Bị làm nhục 20 năm trước, giờ vác dao đi trả thù

Ngày 21/5, trao đổi với PV Báo Lao Động, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) - cho biết, đơn vị vừa tiến hành hòa giải thành công mâu thuẫn diễn ra hơn 20 năm trước giữa 2 người đàn ông trên địa bàn.

Hai đối tượng trong vụ việc. Ảnh Facebook.
Hai đối tượng trong vụ việc. Ảnh Facebook. 
Theo đó, khoảng 9h30 ngày 20/5, lực lượng Công an huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà anh Nguyễn Văn Đích (sinh 1978, ở thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương), có 2 người đàn ông trung tuổi, đi xe máy che BKS, trên tay cầm dao và có lời lẽ đe dọa chủ nhà.
Nhận được tin báo, Công an xã Lê Thiện đã phối hợp cùng Công an huyện An Dương, có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc vác dao trả thù.
Chiếc xe các đối tượng sử dụng. Ảnh facebook.
Chiếc xe các đối tượng sử dụng. Ảnh facebook. 
Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Kiên (sinh 1980, ở thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, Hải Dương) và Lưu Văn Đông (sinh 1980, ở thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng).
Qua lời khai của các đối tượng và những người chứng kiến vụ việc, do mâu thuẫn cá nhân từ hơn 20 năm trước, từ một câu nói của anh Đích làm nhục Kiên, nên Kiên vẫn ấm ức, trong đầu luôn nung nấu ý định trả thù.
Bản thân Kiên vì ấm ức nên trước đó đã từng đến nhà anh Đích hỏi: "có nhận ra tao không", thì anh đích trả lời "không", sau đó anh Đích đuổi Kiên về.
Đến khoảng thời gian trên (9h30 ngày 20/5), sau khi đã uống rượu, Kiên và Đông lại mò đến nhà anh Đích với ý định trả thù. Bản thân Đông có tiền sử thần kinh không ổn định, buổi sáng lại có "ma men" dẫn lối, nên khi vừa đến nhà anh Đích, Đông thò tay vào túi quần, móc ra một con dao giơ lên dọa.
Rất may, ông Đích và người dân đã kịp thời ngăn cản nên không xảy ra vụ việc đáng tiếc.
Công an huyện An Dương đã tổ chức hòa giải giữa ông Đích và Kiên. Cả hai đã nhận ra những việc làm sai trái của mình từ hơn 20 năm trước và hiện nay, đồng thời thống nhất làm lành.
Công an huyện An Dương xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nỗi đau của người mẹ trong vụ án trả thù tình bằng xăng

Nghe tin chị Tuyết chuẩn bị lấy chồng, Tấn ghen tuông và nảy sinh ý định trả thù tình bằng cách tạt xăng đốt cả 2 mẹ con "người trong mộng".

Cách đây 20 năm, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (47 tuổi, ngụ quận 8) - nạn nhân của vụ trả thù tình - lấy chồng và sinh được một con gái chung là Trần Như Quỳnh vào năm 1999.

Cận cảnh cơ sở mầm non "Mẹ Mười" cho trẻ ăn như… tra tấn

Chiều 21/5, Công an phường Chính Gián tiến hành thẩm vấn bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) để xác minh, điều tra làm rõ về những hình ảnh bạo hành xảy ra tại cơ sở mầm non "Mẹ Mười" gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận.

Người dân bức xúc, phẫn nộ vì những hình ảnh bạo hành. Ảnh: Nguyễn Thành
Người dân bức xúc, phẫn nộ vì những hình ảnh bạo hành. Ảnh: Nguyễn Thành 
Sáng cùng ngày, hình ảnh và video clip bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non "Mẹ Mười" trên đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián) được đăng tải trên mạng xã hội lập tức gây phẫn nộ trong dư luận vì mức độ bạo hành quá nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng của con trẻ.
Một trong hai đoạn video clip ghi lại cảnh một phụ nữ cho trẻ nhỏ ăn bằng cách bắt trẻ nằm giữa nhà và liên tục đổ thức ăn vào miệng. Cháu bé bị lột áo, đè xuống sàn nhà la hét thảm thiết. Khi bị đổ thức ăn, nếu không chịu ăn lập tức bị người phụ nữ dùng giẻ nhét miệng và liên tục đập đánh.
 
Ngay sau khi các hình ảnh bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non "Mẹ Mười" được đưa lên, người dân hết sức bức xúc kéo đến cơ sở để phản đối, trong khi các phụ huynh hay tin lập tức đến đón con về.
Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở trông giữ trẻ này nằm sâu bên trong (351/32 Thái Thị Bôi) bên ngoài có tường rào, cổng sắt kéo kín nên người ngoài khó quan sát các hoạt động trông giữ trẻ bên trong. Khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh hết sức bức xúc và phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng phải điều tra và xử lý nghiêm.
 
Bà L.T.H sống cạnh lớp trẻ này bức xúc: “Mấy đứa nhỏ mở máy điện thoại cho tui xem cảm thấy uất ức và thương các cháu. Chúng nào có tội tình gì.Sáng nào đón trẻ, tôi cũng thấy mấy cô cười tươi niềm nở lắm. Đó là cảnh tra tấn chứ đâu phải nuôi giữ trẻ, mất hết nhân tính và lòng thương người”.

9 bệnh nhân tử vong tại Hòa Bình: Đề nghị truy cứu Giám đốc bệnh viện

Đại diện gia đình các nạn nhân ngoài việc yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phải bồi thường tiền, còn đề nghị HĐXX làm rõ trách nhiệm của nguyên Giám đốc Trương Quý Dương trong vụ án...

Các bị cáo tại tòa.
 Các bị cáo tại tòa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.