Sáng 28/1, trực thăng quân sự UH-1 đã mất tích sau khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vài phút. Cụ thể, trực thăng quân sự UH-1 cất cánh vào lúc 7h15 và mất liên lạc vào lúc 7h23 sáng. Trên trực thăng có 4 phi công. Sau đó không lâu, trực thăng này đã được phát hiện rơi ở nông trường Phạm Văn Hai, ấp 4 thuộc huyện Bình Chánh, TP HCM. 4 chiến sĩ trong tổ lái đã hy sinh.
Sáng 31/1, người dân thôn Đống Am (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu la từ nhà anh Nguyễn Tất Long (SN 1985). Khi tới nơi, người dân và người thân anh Long phát hiện anh này đã tử vong trong tình trạng nằm trên giường, cổ có vết cắt sâu. Nhiều vết máu được phát hiện xung quanh khu vực nạn nhân nằm.
Vào lúc 19h30 tối 26/1, công an xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nhận được tin báo, ông Lê Văn Kha chết không bình thường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã cởi bỏ quần áo để kiểm tra, nạn nhân bị cắt mất hai tinh hoàn, dương vật bị lột toàn bộ phần da. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Kha ngoài bệnh sơ gan cổ chướng thì cơ thể không bị bệnh tật gì khác ngoài việc "của quý" bị thương tích dẫn đến mất máu cấp. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Kha ở nhà 1 mình, vợ ông đã đi Nga mấy năm nay.
Chiều tối 30/1, tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã trả lời câu hỏi của báo chí về một số thông tin liên quan đến “bút phê” của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.
Đầu tháng 12/2014, trong lúc bán nước giải khát cho khách tại nhà ở xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) thì Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) phát hiện trong chai nước ngọt Number One chưa mở nắp (loại chai bằng nhựa, của Công ty Tân Hiệp Phát sản xuất) có một con ruồi. Minh đã liên hệ với công ty Tân Hiệp Phát yêu cầu đưa 1 tỷ đồng, nếu không sẽ thông tin cho báo chí. Phía công ty đã cử đại diện đến làm việc với Minh.
Ngày 29/1, tráo đổi với báo chí, ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: "Sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh đã tốt hơn kể từ khi về VN điều trị".
Sáng 31/1, tại Bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh, TP HCM), Công ty Phương Trang bắt đầu bán vé xe Tết tuyến TP HCM - Quảng Ngãi, hàng nghìn người đã đến bến từ tờ mờ sáng, xếp hàng mong mua được tấm vé về quê ăn Tết.
Tối 28/1, tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng đã được tàu vận tải Rolldock Star của Hà Lan chở về đến vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sáng 29/1 tàu ngầm hạ thủy và đưa vào Quân cảng Cam Ranh. HQ-184 Hải Phòng là tàu ngầm thứ 3 trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam.
Khoảng 20h30 tối 26/1, nhiều người dân sống trong con hẻm đường Hưng Phú (nằm sát chân cầu Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TP HCM) phát hiện ở căn nhà 3 tầng nằm trong hẻm có nhiều máu chảy ra. Sự việc được báo ngay cho công an địa phương và dân phòng. Khi công an phá cửa sắt để vào trong thì bàng hoàng phát hiện một anh Bùi Công Trình (nghệ sĩ cải lương có nghệ danh Đỗ Linh, 42 tuổi, quê Long An) nằm chết ngay cửa, trên người có nhiều vết đâm, máu chảy lênh láng.
Khoảng 10h30 sáng 26/1, trước cửa số nhà 299 Tôn Đức Thắng (An Đồng, An Dương, Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh (27 tuổi, trú tại thôn Văn Tra – An Đồng – An Dương – Hải Phòng), đang mang thai ở tháng thứ 7.