Chồng cắt cổ vợ mới cưới trên giường: Hung thủ bị thần kinh?

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi cưới chị Loan, hung thủ Tuấn từng nghiện ma túy, thần kinh không ổn định nên đã bị bố đẻ xích chân trong nhà...

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng "Chồng dùng dao cắt cổ vợ mới cưới chết trên giường" xảy ra vào lúc 8h ngày 13/11, tại thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Loan (SN 1980); còn hung thủ không phải ai khác mà chính là người chồng chung chăn gối với chị Loan tên Khuất Duy Tuấn (SN 1977), phóng viên Kiến Thức đã nhanh chóng có mặt tại địa phương này để tìm hiểu.
 Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Buổi sáng kinh hoàng của người dân Minh Nghĩa
Những người dân sống tại thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc vừa xảy ra. Từ đầu làng cho đến cuối làng, ai nấy cũng đang xôn xao, bàn tán về vụ việc, họ vừa thương cho số phận của cô gái trẻ xấu số vừa căm phẫn trước hành động tàn ác của hung thủ Tuấn.
 Nạn nhân Nguyễn Thị Loan, bị chồng sát hại dã man trên giường.
Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ án mạng hai vợ chồng Tuấn và chị Loan có xảy ra cãi vã do tuấn đòi tiền nhưng chị Loan không có. Sau đó, nạn nhân lấy xe đạp đi đến chỗ làm (xưởng may trong thôn). Tuy nhiên, vừa đi đến nửa đường Tuấn đuổi theo và kéo vợ về nhà “nói chuyện”. Lúc này có bố của Tuấn là ông Tích đang chẻ củi ở phía sau nhà.
Một lúc sau thấy Tuấn rời nhà đi, không thấy con dâu ra ông Tích vào trong gian buồng thì phát hiện con dâu đã chết trong tư thế nằm ngửa, đầu hướng ra phía ngoài chiếc giường, chân đạp lên phía cửa sổ với vết dao cứa rất sâu ở cổ. Thấy vậy, ông Tích liền hô hoán hàng xóm, nhóm thợ xây đang làm việc gần đó liền chạy sang.
Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an xã Đại Đồng, ngay lập tức lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện Thạch Thất đang nằm vùng trên địa bàn đến bảo vệ hiện trường, truy bắt Tuấn và báo cáo vụ việc lên cấp trên. Ngay trong sáng 13/11, hung thủ Khuất Duy Tuấn đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đạp xe chạy trốn.
Theo thông tin mới nhất mà phóng viên nhận được, trước khi dùng dao cứa cổ vợ, hung thủ Tuấn đã dùng sợi dây siết cổ nạn nhân. Sau khi thấy vợ đã chết đối tượng liền tháo hoa tai, dây chuyền vàng của vợ mới bỏ nhà đi và bị bắt sau đó. Đến Khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm thi thể của nạn nhân.
 Những người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc rất đông.
Hung thủ từng nghiện ma túy
Theo thông tin từ những người dân sống trong thôn Minh Nghĩa, Tuấn là con cả trong gia đình (3 người con). Đặc biệt trước đây Tuấn từng là một con nghiện và có vấn đề về thần kinh nên bị bố xích chân trong nhà một thời gian, bởi ông Tích sợ con ra ngoài gây chuyện. Tuy nhiên, Tuấn đã tự cởi được dây xích và trốn vào miền Nam sống với mẹ, sau đó mới quay lại về quê sinh sống.
Còn chị Loan, sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em (Loan là con thứ 6). Không phải là người có nhan sắc nên chị ít được con trai để ý tới. Đến ngày 9/7/2014, nhờ mai mối chị Loan đã được gả về làm vợ cho Tuấn.
Điều đáng nói, trước khi làm đám cưới phía gia đình chị Loan có nghe thông tin Tuấn bị nghiện ma túy nhưng “bà mối đảm bảo Tuấn không bị nghiện như tin đồn” nên bố mẹ chị Loan cũng bớt lo lắng. Tuấn và chị Loan đến với nhau trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi (chỉ 2 tuần), họ chưa có một cơ hội nào để tìm hiểu và biết hết về tính cách, bạn bè, lối sống của nhau... 3 tháng sau khi làm đám cưới, Tuấn luôn xảy ra cãi vã, gây xích mích với vợ, đặc biệt Tuấn luôn xin tiền vợ nếu xin được thì đi đâu đó mấy ngày liền mới về. Còn không sẽ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Sợ bố mẹ và những người thân trong gia đình lo lắng (bố mẹ đẻ nạn nhân ở thôn bên cạnh) nên mọi chuyện xảy ra bên gia đình nhà chồng chị Loan không dám nói cho ai, đến khi biết mọi chuyện thì đã quá muộn.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…
Mạnh Hưng

Bình luận(2)

Minh Hiền

123

và e đã mất ngủ đêm qua

Minh Hiền

123

và e đã mất ngủ đêm qua