Trải qua 17 năm 5 tháng tù oan về tội giết người, cướp của, ông Huỳnh Văn Nén được trả tự do vào năm 2015.Trở về với xã hội, cuộc đời ông lại lâm vào một bi kịch khác.
Ngày 1/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đơn vị vừa xử lý kỷ luật đối với 12 đảng viên liên quan việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén.
Sau khi giết người, cướp tài sản, Thọ cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Huỳnh Văn Nén ở cùng thôn với nạn nhân bị cơ quan điều tra bắt giữ, tòa tuyên tù chung thân.
Theo luật sư Phạm Công Út, buổi thương lượng diễn ra khá căng thẳng do TAND tỉnh Bình Thuận và ông Huỳnh Văn Nén chưa thống nhất một số yêu cầu bồi thường.
Nhóm luật sư hỗ trợ pháp lý cho ông Huỳnh Văn Nén cho biết, ông Nén đã gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho 2 vụ án oan sai với tổng số tiền là 18 tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Sáng 23/3, lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, ông Huỳnh Văn Nén đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe của ông Nén hiện đang diễn tiến rất tốt.
Sau khi ra tù, ông Huỳnh Văn Nén chưa kịp làm giấy tờ tùy thân, trong đó có thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định này giúp ông và gia đình bớt đi gánh nặng một phần viện phí.
(Kiến Thức) - Con đường trải nhựa phẳng lỳ cùng cây cầu mới dẫn vào ngôi nhà đang xây, hoà cùng không khí Tết, làm nụ cười người tù oan Huỳnh Văn Nén thêm rạng rỡ.
(Kiến Thức) - Điều tra viên chính thức trực tiếp thụ lý 2 vụ án dẫn đến oan sai của “người tù thế kỷ” đã không có mặt tại buổi xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén.
(Kiến Thức) - Tại buổi được các cơ quan chức năng xin lỗi công khai, ông Huỳnh Văn Nén đã có lời phát biểu khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.