Đưa con đi xem phim thì bất ngờ gặp chồng ôm người tình ở rạp

"Nghĩ đi nghĩ lại, em chẳng dại mà đánh ghen bằng tay chân cho hại sức", cô vợ chia sẻ.

Đi xem phim gặp ngay chồng với người tình đang ôm ấp nhau giữa chốn đông người hẳn không phải người vợ nào cũng giữ được bình tĩnh. Hầu hết ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ "nổi điên" lao vào xử cả đôi cho "tanh bành". Song cô vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây lại có cách đánh ghen vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng mà vẫn hiểm khiến hội chị em theo dõi hả hê vô cùng.
Cô vợ ấy kể: "Căm lắm các tỷ muội ạ, đúng là trần đời không thể tin được miệng lưỡi đàn ông, hót thì hay như chim, chứ thực tế thì bội bạc lắm.
Tính tới thời điểm này em với lão cưới được gần 6 năm, cũng gọi là vượt qua được giai đoạn 'vỡ mộng hôn nhân'. Nói chung em cũng không thuộc dạng lãng mạn mộng mơ gì. Trong cuộc sống hôn nhân em không đòi hỏi chồng phải hoàn hảo bởi em hiểu ai thì cũng có những ưu khuyết điểm riêng, quan trọng là phải nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống. 
Lão nhà em tính tình không được chỉn chu, tâm lý lắm nhưng cơ bản sống có trách nhiệm biết chăm lo kinh tế gia đình. Nghĩ thế nên em luôn hài lòng và chuyên tâm chăm lo cho tổ tấm.
Có điều dạo gần đây em để ý thấy lão cứ đi tít mít tối ngày chẳng mấy khi dành thời gian cho vợ con. Dạo trước bận mấy thì bận, kiểu gì cuối tuần lão cũng đưa vợ con đi chơi đây đó trong thành phố nhưng mấy tháng nay lão đi cả thứ 7, chủ nhật luôn. Em thắc mắc thì lão bảo cuối năm bận việc.
Hôm qua cũng thế, được ngày chủ nhật em rủ chồng đưa con đi khu vui chơi. Thế mà vợ vừa mới nói đã lắc đầu bảo không được, phải đi gặp khách hàng quan trọng. Nói rồi lão lên xe đi luôn. Ở nhà buồn quá, máu xem phim của em nổi lên vậy là em bắt taxi đưa con tới rạp xem. Ai ngờ vừa đứng xếp hàng đợi vé em đã tối mắt thấy lão đang ôm 1 con bé trẻ hơn em khoảng 3, 4 tuổi đứng đợi mua vé cách em chỉ vài mét.
Nói thật, ai từng rơi vào hoàn cảnh như em mới hiểu được cái cảm giác của em lúc bấy giờ. Căm lắm các chị ạ, chỉ muốn lao tới cho chúng nó một trận. Nhưng tay còn vướng bế con, nghĩ giờ mà làm ầm ĩ thì vừa dại mặt mình, lại ảnh hưởng tới tâm lý của con. Đấy là còn chưa kể có khi mình chạy lại đánh ghen, nó đang sĩ gái nó lại đánh mình bảo vệ nhân tình thì toi.
Nghĩ đi nghĩ lại, em chẳng dại mà đánh ghen bằng tay chân cho hại sức. Còn đang băn khoăn chưa biết xử lý kiểu gì thì đúng lúc nhìn thấy hàng bỏng ngô với nước ngọt. Vậy là em mua 1 bịch lớn cùng 2 lon nước ngọt rồi ra chỗ lão bảo: 'Vị khách quan trọng mà anh phải tiếp riêng ngày chủ nhật đây sao? Công ty anh đúng là biết chiều khách, còn dẫn khách đi xem phim nữa cơ đấy. Mà xem phim là phải có bỏng với nước ngọt uống mới đỡ chán. Cầm lấy, em mua cho 2 người đấy'.
Vừa đưa túi bỏng em giật tấm vé trên tay lão nhìn rồi cười: 'Ô, ghế của anh với cô ấy cũng gần ghế 2 mẹ con em. Trùng hợp thật, mà đối tác làm ăn ai lại dẫn nhau đi xem phim trẻ con thế kia. Vậy để em trợ giúp anh tiếp khách luôn nhé'.
Nói rồi em đanh mặt liếc sang con bồ lão nhìn không chớp mắt. Lão bất ngờ thấy vợ mà sợ tái mặt luôn. Con kia cũng sợ không kém, mặt mũi chuyển từ đỏ gay sang tím bầm.
Đúng lúc đến giờ chiếu phim, em bế luôn con vào. Lão vẫn đơ người đứng bên con đó. Em ngoái lại giục: 'Sao, anh không dẫn khách hàng của anh vào đi còn đứng đó làm gì nữa?'.
Thế là em đi thẳng. Mẹ con em vào ngồi yên vị rồi thì lão vào, không thấy bồ của chồng đâu. Cái ghế cạnh em trống chỗ lão xin đổi chỗ mò lên ngồi. Cả tập phim lão có nhìn màn hình tí nào, cứ ngồi nhìn vợ, miệng định lẩm bẩm nói, em lại xua tay bảo để im cho em xem, không mất trật tự.
Nói thật, lúc ấy em cũng còn lòng dạ đâu mà xem cơ chứ. Mắt nhìn màn hình chứ ruột gan thì lộn lên tận cổ. Có điều em phải giày vò, tạo 'độ căng' cho lão.
Dua con di xem phim thi bat ngo gap chong om nguoi tinh o rap
Ảnh minh họa. 
Hôm ấy về, lão van xin giải thích các kiểu rằng chỉ là mới quen, chơi bời một chút chứ chưa vượt quá giới hạn với con bé đó, mà em tin sao nổi. Em quyết định sẽ ly thân để dằn mặt lão. Em bảo để em suy nghĩ, nếu còn vớ vẩn nữa chắc chắn em ly hôn vì ngay từ ngày mới cưới em đã bảo rồi, nghèo đói em chịu được chứ chồng chung vợ chạ nhất quyết không".
Theo dõi hết câu chuyện của cô vợ, cư dân mạng không ngớt lời khen cô bình tĩnh, tỉnh táo khi lựa chọn không đánh ghen ầm ĩ trước mặt con nhỏ. Bởi nhiều khi giật tóc tát tai đâu chắc đã giải quyết được vấn đề thậm chí còn phản tác dụng nếu gặp phải gã chồng vũ phu, không biết suy nghĩ.
Ngoài ra cư dân mạng cũng khuyên cô nên suy nghĩ thấu đáo, nếu anh chồng kia thực sự đã hối lỗi thì cô cũng nên mở lòng cho anh cơ hội làm lại, bằng không cứ nhẹ lòng mà buông không việc gì phải đau khổ.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tâm sự đàn bà 40: Bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

Đàn bà 40 hay ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng phải biết bản thân mình là quan trọng nhất. Có nhiều người lấy chồng xong rồi chẳng còn quan tâm đến bản thân. Mọi tâm huyết của họ đều dành hết cho chồng, cho con. Nếu làm dâu thì dành thêm cho ba mẹ, dòng họ nhà chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới