Vụ CSGT bắn người: Chờ giám định thương tật

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ CSGT nổ súng bắn người, ý kiến của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa là đang còn chờ quả giám định thương tật.

Chiều ngày 22/7, Đại tá Lê Văn Nghiêm - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, sau khi anh Lê Văn Ngọc và anh Tô Thế Kỷ bị bắn đến nay vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Khi có kết quả giám định thương tật sẽ xem xét toàn bộ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của pháp luật từ đó sẽ có hình thức xử lý đối với hai người vi phạm luật giao thông và Đại úy CSGT Trần Ngọc Hoàng, Đội CSGT TP Thanh Hóa.
Liên quan đến người vi phạm giao thông, trao đổi với PV - Bí thư Huyện ủy Quảng Xương,  ông Nguyễn Đức Xuân cho biết, cơ quan này đã từng nhiều lần nhắc nhở đối với anh Lê Văn Ngọc, là cán bộ Trung tâm chính trị huyện Quảng Xương, về cách tổ chức công việc, điều hành công việc không rõ ràng, rành mạch.
Ông Nguyễn Đức Xuân - Bí thư Huyện ủy Quảng Xương trao đổi với PV.
 Ông Nguyễn Đức Xuân - Bí thư Huyện ủy Quảng Xương trao đổi với PV.
“Sau khi ra trường chúng tôi cũng phải xem xét xem hành vi đó liệu có thể đứng giảng dạy được hay không, đồng thời những người tham gia học tập có chấp nhận được hành vi vi phạm giao thông đối với anh này. Hiện nay dư luận lên án hành vi xem thường pháp luật của anh Ngọc, điều đó còn phải căn cứ vào mức độ nỗ lực thay đổi chính bản thân của anh này” - ông Xuân chia sẻ thêm.
Về vấn đề “nguồn đào tạo cán bộ” thì ông Xuân khẳng định: “Không có việc huyện Quảng Xương quy hoạch cán bộ nguồn đối với anh Ngọc, việc đi học nâng cao là nhu cầu của cá nhân anh Ngọc”.

Phát hiện nấm linh chi “khủng” trên cây đa ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Trên thân cây đa cổ thụ thuộc địa bàn xã Tân Phong (huyện Ninh Giang, Hải Dương), một người dân đã phát hiện 2 cây nấm linh chi khổng lồ, cân nặng mỗi cây nấm lên tới 3,6 kg, đường kính lên đến 40 cm.

Theo anh Trần Văn Thọ (số 24C, phố Bá Liễu, khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương) cho biết, ngày 21/7, tại cây đa cổ thụ thuộc xã Tân Phong (huyện Ninh Giang, Hải Dương) anh đã hái được 2 cây nấm linh chi cổ có cân nặng khủng lên đến 3,6 kg/cây.

Oan nghiệt bé trai 5 tuổi bị máy ủi “chôn sống”

(Kiến Thức) - Trong lúc theo mẹ nhặt phế liệu ở bãi rác thải, một bé trai 5 tuổi đã bị máy ủi lấp chìm dưới đống rác khiến cháu bé tử vong tức tưởi, oan nghiệt.

Ngày 16/7 vừa qua, tại bãi rác thải của TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ máy ủi “chôn sống” bé trai 5 tuổi hết sức thương tâm. Nạn nhân được xác định là em Y Hung H’Mông (5 tuổi), ngụ tại buôn Ky, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột. 
Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 8h cùng ngày, chị H’Ep H’Môk (34 tuổi) đưa con trai là em Y Hung H’Môk ra bãi rác thải của TP Buôn Ma Thuột nhặt phế liệu về bán. 
Bãi rác TP Buôn Ma Thuột, nơi xảy ra cái chết thương tâm.
 Bãi rác TP Buôn Ma Thuột, nơi xảy ra cái chết thương tâm.

“CSGT Thanh Hóa bắn người vi phạm là sai“

(Kiến Thức) - Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội, nói về vụ nổ súng bắn người vi phạm giao thông ở Thanh Hóa chiều 16/7.

Không chỉ dư luận tỉnh Thanh Hóa xôn xao mà dư luận cả nước cũng ngỡ ngàng khi biết thông tin CSGT TP. Thanh Hóa khi truy đuổi 2 người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH) và có hành động khiêu khích đã nổ súng bắn đạn cao su, khiến hai nạn nhân bị thương.

Cụ thể sự việc, vào lúc 16h30 chiều 16/7, trong khi đang điều khiển giao thông tại ngã tư Lê Quý Đôn - đường Trần Phú, TP.Thanh Hóa, Đại úy Trần Ngọc Hoàng (SN 1967), Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa phát hiện 2 người đi xe máy BKS 33L3- 2457 không đội MBH, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, nên đã dùng xe máy đuổi theo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới