“Tranh nhau” nhận xác chết là... người nhà

Trước đó, chiều ngày 8/7 vừa qua, một số người dân sống tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sau khi phát hiện một thi thể đang trong quán trình phân hủy nặng dưới hạ lưu thác nước Liên Khương đã hốt hoảng trình báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là nam giới, bị dập sọ não, chết cách đây khoảng 10 ngày. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Thông tin nhanh chóng lan truyền, ngay sau đó có hai gia đình đến cơ quan công an trình báo việc người thân của họ mất tích và xin được nhận thi thể vừa được phát hiện đưa về an táng vì họ cho rằng đó chính là người nhà của mình. 
Do nạn nhân không thể nhận dạng bằng cách biện pháp thông thường nên sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm pháy y, công an tỉnh Lâm Đồng đã phải lấy mẫu ADN gửi đi TP HCM giám định. 
Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân có thể là do đã rơi từ thác Liên Khương xuống, bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong, sau đó bị nước cuốn trôi.
Qua các đặc điểm khai báo, bước đầu các cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Công Ty (38 tuổi), ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, bị bệnh tâm thần. ĐANG ĐỌC NHIỀU

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lộ diện ma trận tư vấn quen mặt luân phiên chấm thầu cho Nam Việt Đắk Nông [Kỳ 3]

Lộ diện ma trận tư vấn quen mặt luân phiên chấm thầu cho Nam Việt Đắk Nông [Kỳ 3]

Ma trận liên kết lặp đi lặp lại giữa các đại diện chủ đầu tư, tổ chuyên gia tư vấn và nhà thầu Nam Việt Đắk Nông tại Lâm Đồng đang bộc lộ những dấu hiệu cần làm rõ. Việc cùng một nhóm chuyên gia luân phiên chấm cho một nhà thầu trúng với tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,3% đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.