Tân Hoa Xã đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lần đầu tiên xuất hiện trước tòa án ở New York hôm 5/1, hai ngày sau khi ông bị Mỹ bắt giữ.
Theo NBC News, ông Maduro phải đối mặt với cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy. Ông và vợ đều bị buộc tội âm mưu nhập khẩu cocaine và các tội danh liên quan đến vũ khí,...
Các phương tiện truyền thông có mặt tại phòng xử án cho biết, trong phiên tòa, ông Maduro tuyên bố không nhận tội đối với tất cả cáo buộc mà Mỹ đưa ra. "Tôi vô tội, tôi không có tội", Tổng thống Maduro nói trước tòa, đồng thời nói thêm rằng ông đã bị "bắt cóc" tại nhà riêng ở thủ đô Caracas. Ông Maduro khẳng định ông vẫn là Tổng thống của Venezuela.
Phu nhân của ông Maduro, bà Cilia Flores, cũng tuyên bố trước tòa rằng bà hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc mà Mỹ đưa ra.
Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/3.
Bên ngoài tòa án, nhiều người biểu tình hô vang khẩu hiệu và giơ cao các biểu ngữ có nội dung "Thả ông Maduro", "Không gây chiến với Venezuela" và "Mỹ hãy tránh xa Venezuela",...
"Những cáo buộc này hoàn toàn vô lý. Chúng tôi phản đối bất kỳ sự can thiệp vào như vậy vào một quốc gia có chủ quyền", Sydney Loving, một trong những người biểu tình, nói.
Trước đó, vào rạng sáng 3/1, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Caracas và các khu vực khác của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ ông, trước khi giam giữ họ ở New York.
Cuộc tấn công của Mỹ đã gây chấn động cộng đồng quốc tế, dẫn đến những cuộc biểu tình và lo ngại nghiêm trọng trên toàn thế giới.
Hôm 3/1, người dân đã xuống đường tại hơn 100 thành phố của Mỹ, trong đó có New York, Boston, Los Angeles, Atlanta, Chicago và Miami,...để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, yêu cầu Chính phủ Mỹ trả tự do cho ông Maduro.
>>> Mời độc giả xem video: Ông Maduro bị đưa từ Trung tâm giam giữ Metropolitan tới tòa án ở Manhattan, New York, ngày 5/1