Ăn kem khói, cậu bé bị bỏng gần hết khuôn mặt

Kem khói là món ăn được giới trẻ yêu thích nhưng nó trở thành nỗi kinh hoàng khi gây ra một tai nạn thảm khốc cho cậu bé này.

Vào mùa hè, kem là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Những que kem mát lạnh, nhiều màu sắc, với đủ các loại topping khiến cho ai cũng khó từ chối được. Bên cạnh những loại kem truyền thống, còn có một loại kem khói rất được lòng giới trẻ.

Kem khói hay còn được gọi là kem nhả khói, đó là một loại kem được phủ khí ni-tơ lỏng thông qua hiện tượng đông lạnh nhanh. Hình ảnh ăn kem nhả khói trông rất lạ và “ngầu” khiến cho giới trẻ đặc biệt thích.

Kem khói rất được giới trẻ yêu thích.

Nếu bạn từng thất vọng về loại kem mình yêu thích đã bán hết, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình may mắn hơn nhiều khi biết về câu chuyện của cậu bé Ahsan dưới đây.

Vụ việc vừa mới xảy ra ở Reog, một ngôi làng nhỏ tại quận Jetis, Indonesia khiến cho mọi người bàng hoàng. Theo đó, nạn nhân là cậu bé Ahsan Farid Trisnanto (5 tuổi) theo cha mình – ông Sutrisno tới xem một buổi biểu diễn điệu múa truyền thống của người Java.

Trong khi xem buổi biểu diễn, cậu bé nhìn thấy một người bán kem với những cây kem bốc khói đầy mê hoặc. Sau đó, cậu bé yêu cầu cha mua cho mình một cây kem.

Cậu bé bị bỏng nặng ở mặt.

Ahsan hí hửng với ly kem khói nhưng khi vừa cho vào miệng, nó lập tức bốc cháy, làm bỏng mặt cậu bé, ngọn lửa lan xuống cả áo sơ mi. Người cha hoảng loạn cố gắng dùng tay không dập lửa. Mọi người xung quanh lập tức đưa cậu bé tới Bệnh viện Đa khoa Đa khoa Ponorogo Muslimat cấp cứu.

Sutrisno cho biết, ông đã mua cây kem này với giá 20 nghìn Rp (31 nghìn đồng) từ một người bán hàng rong.

“Con trai tôi vừa định ăn, lửa bất ngờ bốc cháy trên cây kem”, Sutrisno cho biết.

Theo người đứng đầu Bệnh viện Ponorogo Muslimat, bác sĩ Siti Nurohmah nói rằng: “Bệnh nhân bị bỏng nặng ở mặt và miệng”.

Được biết, ni-tơ lỏng thường được cho vào các món ăn để tăng thêm sự hấp dẫn. Nó cũng thường thấy trong các quán bar, hiếm khi bắt lửa dưới các trường hợp thông thường. Tuy nhiên, trong trường hợp của cậu bé Ahsan, tai nạn này rất hi hữu và đáng tiếc.

Đêm tân hôn nghe chồng nói 1 câu, tôi không kìm được căm phẫn

Giữa lúc cả hai đang nồng nàn, chồng tôi bỗng nhăn mặt lại rồi thốt ra một câu khiến tôi tức giận, cho anh ta một cái tát.

28 tuổi tôi lấy chồng, anh hơn tôi 4 tuổi và từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Anh kể, anh ly hôn với vợ cũ vì chị quyết tâm ra nước ngoài học nâng cao 3 năm nhưng anh không đồng ý, bởi lúc đó chị đã 29 tuổi rồi, còn anh muốn vợ ở nhà sinh con. Vì bất đồng quan điểm nên vợ chồng mới chia tay.

Xét thấy anh là người đàn ông tốt, lý do ly hôn là do hai người không có chung tiếng nói nên việc này có thể chấp nhận được. Trong thời gian tìm hiểu, anh đối với tôi rất tốt, hết mực ân cần chu đáo, bố mẹ anh cũng có cảm tình với tôi nên tôi gật đầu đồng ý làm đám cưới.

Chồng xúi về bảo bố mẹ bán nhà, vợ đáp cực choáng

Những người ích kỷ có một vấn đề chung: Họ chỉ nhìn thấy bản thân mình, sẽ không làm tổn hại lợi ích của mình bằng bất cứ điều gì, mà chỉ cố gắng đạt được lợi ích từ người khác.

Chong xui ve bao bo me ban nha, vo dap cuc choang
Ảnh minh họa: Sohu.

Định tái hôn với chồng cũ, tôi 'quay đầu' khi nghe đối thoại này

Chúng tôi đã ly hôn 3 năm, chứng kiến cảnh con thiếu thốn tình cảm của bố nên tôi cũng có ý định tái hôn với chồng cũ.

Chồng cũ học cùng trường đại học nhưng trên tôi 2 khóa. Lúc đó tôi là hoa khôi lớp nên có rất nhiều người theo đuổi, anh cũng là người mến mộ tôi nhưng không dám thể hiện lộ liễu. Sau này anh tâm sự rằng khi ấy anh cảm thấy điều kiện gia đình quá bình thường, diện mạo cũng bình thường nên sợ tôi từ chối thẳng thừng.

Về sau, tôi và anh cùng tham gia công tác đoàn rồi yêu nhau lúc nào không hay, đúng kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới