Cụ thể, năm 2001, một nhóm khảo cổ học đã tìm ra các công trình bằng đá dưới đáy hồ Phủ Tiên. Kiến trúc của công trình giống kim tự tháp. Cho đến nay các nhà khoa học vẫn nỗ lực tìm hiểu vì sao dưới đáy hồ lại xuất hiện một công trình đặc biệt như vậy? Liệu có nền văn minh nào bị vùi xuống nước sâu như Atlantis hay không?
Núi Song Nhũ Phong: Cái tên nói lên tất cả, núi Song Nhũ Phong mang dáng dấp bầu ngực của một người phụ nữ. Nó nằm ở tỉnh Sơn Đông, hàng năm thu hút rất đông du khách đến chiêm ngưỡng. Người dân nơi đây tin rằng chính ngọn núi đã mang đến bình yên cho mình. Nếu chạm vào mạch ngầm dưới núi sẽ xảy ra tai họa khôn lường.
Núi Song Nhũ Phong còn được cho là có kho báu nên nhiều người lén lút đến đây đào bới mơ đổi đời. Năm 1995, một số dân làng phát hiện ra đường dẫn đi sâu vào trong lòng núi Song Nhũ Phong và báo với cơ quan chức năng.
Bất ngờ thay, giới khảo cổ từ con đường đó mà tìm ra lăng mộ của Lưu Khoan Bắc Tề Vương nhà Hán. Trong này chứa hơn 2.400 bảo vật giá trị, đặc biệt là tấm che mặt bằng ngọc.
Năm 2007, một đoạn video dài 20 phút ghi lại hình ảnh được cho là 6 trong số những con quái vật của hồ đang bơi lội khiến dư luận đứng ngồi không yên. Trước đó, vào năm 2003, một nhóm 12 binh sĩ Trung Quốc tiết lộ đã nhìn thấy sinh vật có đầu màu đen, sừng dài, lưng có vảy bơi lội 2 phút trước khi chìm xuống làn nước.