Hung thủ khống chế bé 2 tuổi khai rất thương trẻ con

(Kiến Thức) - Gương mặt đờ đẫn, mái tóc lùm xùm khiến những ai tiếp xúc với hung thủ đều tỏ vẻ e dè. Vậy mà gã thanh niên chia sẻ rằng mình rất thương trẻ nhỏ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang lập hồ sơ xử lý Tống Duy Tân (28 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) với hàng loạt tội danh “Cướp tài sản”, “Đe dọa giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Tân chính là đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng trong chiều qua trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức làm trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Nguyễn Văn Chệt trọng thương, một cháu bé 2 tuổi hiện vẫn còn hoảng loạn tinh thần vị bị bắt giữ làm con tin.
Tống Duy Tân tại CQĐT Công an quận Thủ Đức.
Tống Duy Tân tại CQĐT Công an quận Thủ Đức.
Sau một đêm bị tạm giữ và được CQĐT cho ăn uống đầy đủ, đối tượng vẫn còn vẻ đờ đẫn, tóc lùm xùm khiến ai tiếp xúc cũng e dè. Tân cho biết dù chưa vợ con nhưng do ở quê không có việc làm nên lên TP HCM làm phụ hồ kiếm sống.
Thời gian gần đây, Tân bị thất nghiệp, trong túi không còn 1 xu nên lâm cảnh đói khát. Lang thang nhiều ngày ở khu vực chợ Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, Tân nhặt được con dao, thủ trong người với ý định dùng để cướp tài sản, kiếm tiền tiêu xài.
Khoảng 16h20 hôm qua, Tân đi bộ vào đường số 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì gặp anh Trần Công Nhân nên cầm dao khống chế, yêu cầu anh Nhân đưa ví tiền nhưng nạn nhân chống cự.
Anh Chệt lúc đó lao vào bắt tên cướp thì bị Tân dùng dao đâm nhiều nhát rồi hắn bị người dân địa phương đuổi bắt. Anh Chệt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và hiện qua cơn nguy kịch.
Trưởng ban Bảo vệ dân phố Nguyễn Văn Chệt cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định.
Trưởng ban Bảo vệ dân phố Nguyễn Văn Chệt cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định.
Hung thủ cầm dao bỏ chạy vào nhà số 21/3 đường 54 cạnh đó thì phát hiện bé Lâm Thảo My (2 tuổi) đang ở trong nhà cùng bà ngoại là Phạm Thị Ba. Tân lao đến ôm và dùng dao kề cổ, khống chế cả 2 bà cháu. Hung thủ yêu cầu bà Ba đóng cửa nhà lại không cho ai vào nếu không sẽ đâm chết cháu My. Chỉ vài phút sau, Công an phường, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát trật tự cơ động quận Thủ Đức phong tỏa hiện trường, tìm cách giải cứu cháu bé. Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức cũng có mặt chỉ đạo công tác xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.
Bà Ba năn nỉ Tân thả cháu bé ra nhưng Tân không đồng ý mà ra yêu sách khi nào Công an đi hết sẽ thả. Lãnh đạo Công an quận đã bí mật trao đổi, hướng dẫn bà Ba (gần hung thủ) tìm cách tước dao và ôm sau lưng hung thủ. Ngay sau đó, Công an xông vào khống chế bắt đối tượng, giải thoát an toàn cho các nạn nhân.
Hung thủ cho biết mình rất thương trẻ em và chỉ hù dọa, khống chế để tìm đường thoát
 Hung thủ cho biết mình rất thương trẻ em và chỉ hù dọa, khống chế để tìm đường thoát
Tại CQĐT, Tống Duy Tân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hắn cho biết, vì đói quá nên đi trấn lột kiếm tiền sống và đã gây án. Tân nói rằng, thật sự mình rất thương trẻ con, chỉ khống chế, hù dọa nhằm thoát thân chứ thâm tâm không muốn gây hại cho bé.

Cảnh gái đứng đường vẫy khách đêm Giáng sinh

(Kiến Thức) - Đêm Noel, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, gái đứng đường vẫn hoạt động, ngang nhiên xếp hàng trên vỉa hè kiếm khách.

Ghi nhận của Kiến Thức lúc 22h đêm 24/12, trong khi người người đổ ra đường tận hưởng không khí Giáng sinh, trên các tuyến phố Trần Khánh Dư, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển... gái đứng đường vẫn chờ đợi "kiếm cơm".
Ghi nhận của Kiến Thức lúc 22h đêm 24/12, trong khi người người đổ ra đường tận hưởng không khí Giáng sinh, trên các tuyến phố Trần Khánh Dư, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển... gái đứng đường vẫn chờ đợi "kiếm cơm".

Lời khai "tửng tưng" của hung thủ đâm dân phòng, thủ ác bé 2 tuổi

(Kiến Thức) - “Qua kiểm tra xác định đối tượng không sử dụng ma túy. Hung thủ khai nhận do đói quá nên đi giật đồ người dân và gây trọng án”.

Thông tin trên được chỉ huy Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM xác nhận với Kiến thức khi có mặt tại bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi sức khỏe ông Nguyễn Văn Chệt (54 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh).

Nhà nghỉ “chém đẹp” đêm Noel... 200 ngàn/giờ

(Kiến Thức) - Nhiều nhà nghỉ được một đêm đắt khách với giá thuê phòng được tính bằng giờ, từ 150 đến 200 ngàn/giờ.

Theo ghi nhận của Kiến Thức trên địa bàn TP HCM, nhiều nhà nghỉ được một đêm đắt khách với giá thuê phòng được tính bằng giờ, từ 150 đến 200 ngàn/giờ.
Theo ghi nhận của Kiến Thức trên địa bàn TP HCM, nhiều nhà nghỉ được một đêm đắt khách với giá thuê phòng được tính bằng giờ, từ 150 đến 200 ngàn/giờ.



Càng về khuya, các cặp đôi càng đổ về tìm “bãi đáp qua đêm” càng đông khiến các nhà nghỉ, khách sạn thậm chí là nhà trọ đều quá tải. Các nhà nghỉ khu vực bến xe miền Đông, khu Văn Thánh (quận Bình Thạnh) nhân viên nhà nghỉ liên tục lắc tay báo hết phòng khi có cặp ghé xe vào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới