Hàng chục người mắc kẹt trong lũ ở Đắk Lắk

Sáng 18/9 nước lũ đã rút để lại cảnh hoang tàn đổ nát tại thị trấn Eađrăng (H. Eahleo, Đắk Lắk). 43 người dân đi làm rẫy bị mắc kẹt, vẫn chưa tiếp cận được.

Trong đêm 16/9 và ngày 17/9, trên địa bàn huyện Ea H’leo có mưa rất lớn và trên diện rộng, nước mưa đã dồn về các suối và hồ, đập với lượng nước lớn gây ngập lụt nghiêm trọng trên nhiều địa bàn.
Đến sáng 17/9, do lượng mưa quá lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã tràn qua thân đập hồ sinh thái thị trấn Ea Đrăng làm sạt lở ở thân đập. Trước tình hình đó, để bảo đảm an toàn cho hồ, chính quyền địa phương đã buộc phải xả tràn để giảm áp lực nước trong hồ. Mưa lớn cộng với nước xả lũ từ hồ đã gây ngập cầu Ea Khal trên Quốc lộ 14 làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ liền.
Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Ea H’leo. Hàng trăm héc ta hoa màu của nông dân trên địa bàn huyện đã bị nước lũ nhấn chìm.
 Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Ea H’leo. Hàng trăm héc ta hoa màu của nông dân trên địa bàn huyện đã bị nước lũ nhấn chìm.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Ea H’leo, đến thời điểm chiều tối 17/9, trên địa bàn thị trấn Ea Đrăng, nước lũ đã cuốn trôi 6 nhà dân và khoảng 7 tấn cà phê nhân cùng nhiều vật dụng trong nhà của người dân. Tại xã Cư Mốt, đã có 19 nhà bị ngập trong nước, trong đó có 1 nhà bị sập; một cây cầu liên xã bị xói hai mố cầu, có nguy cơ sập.
Nhiều ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi...
 Nhiều ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi...
Trên địa bàn xã Ea Wy và Cư Amung có 2 thôn nhà bị ngập hoàn toàn. Cầu Ea Wy nối liền với xã Cư Amung bị nước dâng ngập, chia cắt giao thông trong nhiều giờ giữa xã Cư Amung và Ea Wy; 1 cầu bị trôi và cầu Bình Sơn bị xói lở hai mố cầu.
Tại xã Ea Nam có 50 hồ, đập nhỏ do dân tự tạo để tưới cà phê đã bị nước lũ cuốn vỡ. Đập 86 ở xã Ea Ral cũng đã bị vỡ do nước lũ.
... và hàng chục căn nhà dân bị ngập nước.
... và hàng chục căn nhà dân bị ngập nước. 
Đáng lo là đến tối 17/9, trên địa bàn xã Ea H’leo, nước lũ trên suối Ót lên cao đã khiến 43 người dân đi làm rẫy bị mắc kẹt, vẫn chưa tiếp cận được. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, huyện đã huy động lực lượng dùng ca nô để tiếp cận đưa người dân về nơi an toàn. Tuy nhiên do mực nước quá lớn và chảy xiết nên đến tối 17/9 vẫn chưa tiếp cận được với người dân bị mắc kẹt.
Hiện vẫn chưa có thống kê chính thức về thiệt hại do lũ gây ra. Hiện tại, UBND huyện UBND huyện đã chỉ đạo và phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão xuống địa bàn các xã, các hồ đập trọng điểm để ứng phó phòng, chống lụt kịp thời; đồng thời chỉ đạo phòng Lao động -Thương binh và xã hội chủ trì và phối hợp với lực lượng tại chỗ để kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời ổn định cuộc sống.

Chi tiết vụ lăn ra chết vì chứng minh…rượu “sạch“

(Kiến Thức) - Để chứng minh cây thuốc mình bán không thể xảy ra ngộ độc, ông Sang đã lấy chính mạng sống của mình ra để thử. Không ngờ, vừa uống đến ly thứ 3 thì ông lăn đùng ra chết...

Chất cực độc trong rượu
Chúng tôi về thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà khi người dân nơi đây đang bàn tán xôn xao vụ uống rượu ngâm cây “mật nhân” để chứng minh là rượu tốt thì đột ngột tử vong của ông Nguyễn Cao Sang (54 tuổi), ngụ tại khu Chi Lăng 2, thị trấn Nam Ban. Điều đáng nói, dù trước đó 3 ngày, nạn nhân đầu tiên của “bình rượu quý” này là ông Nguyễn Quang Hướng (54 tuổi), ở khu Chi Lăng, thị trấn Nam Ban, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Chìm tàu Vũng Tàu: Thi thể tiếp theo... ám ảnh người sống

(Kiến Thức) - Rạng sáng 18/9, 4 thuyền viên còn lại được cứu sống và thi thể nạn nhân Trần Đức Hùng đã được đưa vào đất liền bàn giao cho gia đình.

Các thuyền viên gồm: Huỳnh Văn Hải (quê tỉnh Bến Tre); Võ Văn Tiến (tỉnh Tiền Giang); Đặng Thành Được (tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Chiến (tỉnh Cà Mau).

Bốn thuyền viên được cứu sống còn lại...
Bốn thuyền viên được cứu sống còn lại... 

Có mặt từ tối khuya tại Vũng Tàu chờ nhận xác chồng, chị Nguyễn Thị Bé (vợ của nạn nhân Chung Đức Hùng) cho biết: "Không ngờ đây là chuyến đi biển cuối cùng của chồng tôi".
...và thi thể nạn nhân Trần Đức Hùng đã được đưa vào đất liền
 ...và thi thể nạn nhân Trần Đức Hùng đã được đưa vào đất liền

Bắt kẻ cướp giả danh “anh hùng cứu mỹ nhân”

(Kiến Thức) - Sửa được chiếc xe Vision nổ máy, kẻ lạ mặt rú ga phóng thẳng bỏ lại chiếc Dream cũ rích của mình cho cô gái trẻ ú ớ bên đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngày 17/9, thông tin từ VKSND huyện Cư M’gar cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (24 tuổi), ngụ tại xã EaBar, huyện Buôn Đôn để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
Trước đó, vào ngày 5/9 vừa qua, Nguyễn Ngọc Thành điều khiển xe gắn máy hiệu Dream BKS 47H6- 3942 đi từ thị xã Buôn Hồ về huyện Buôn Đôn. Khi đi đến đoạn đường gần khu bãi rác thuộc thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, Thành thấy chị Lê Thị Bích Hằng (23 tuổi), ngụ tại xã EaNing, huyện Cưkuin (Đắk Lắk) đang loay hoay bên chiếc gắn máy hiệu Vision đời mới, BKS 47T1- 055.20.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Tin mới