Hai người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe tải

(Kiến Thức) - Trong lúc đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, hai phụ nữ đã bị một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng tông phải khiến các nạn nhân đều thiệt mạng tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 14/9, nạn nhân là chị Lê Thị Tuyết (36 tuổi) và một người tên Phương (36 tuổi), ngụ tại phường Yên Thế, TP Pleiku (Gia Lai).
Hiện trường vụ tai nạn
 Hiện trường vụ tai nạn
Thông tin từ những người chứng kiến tại hiện trường, vào thời điểm trên, chị Tuyết điều khiển xe gắn máy mang BKS 81T3-1933 chở theo người bạn cùng phòng tên Phương (36 tuổi), đi từ hướng đường Tôn Đức Thắng về đường Trường Sơn.
Đến vòng xoay ngã tư Biển Hồ thì bị xe tải mang BKS 81C-00729 do một thanh niên điều khiển chạy cùng chiều bất ngờ quẹo phải ra quốc lộ 14 tông phải.
Cú tông mạnh đã dẫn đến hậu quả hai nạn nhân đi xe gắn máy tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn chết người, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hiện cơ quan công an TP Pleiku đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Xe chở Cục trưởng gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân

Xe chở ông Phan Đình Công - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế, vừa tiếp khách về và có sử dụng rượu, bia đã đâm vào một người đi xe máy. 

Hiện trường cho thấy ô tô sai

Hiện trường cho thấy xe ô tô lấn sang phần đường có vạch liền.
Hiện trường cho thấy xe ô tô lấn sang phần đường có vạch liền.

1.100 người sai họ, cán bộ đánh máy lên tiếng

Trên 30 trường hợp sai họ “Vỏ”, 9 trường hợp sai họ “Đổ”, còn lại tất cả sai họ “Nguyển”.là do cán bộ tư pháp xã Nguyễn Văn Khởi đánh máy nhầm.

Ngày 13/9, thông tin từ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua xác minh Phòng Tư pháp huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã xác định có gần 1.100 trường hợp cấp giấy khai sinh sai họ xảy ra trên địa bàn huyện.

Nghi vợ “cắm sừng”, đâm bà bầu suýt chết

Trong cơn cuồng ghen, Đức không còn giữ được bình tĩnh rút con dao bầu đâm bà bầu làm việc tại cửa hàng cùng với vợ suýt chết.

Khi Đức còn đang theo học tiểu học thì không may bố anh ta mắc bạo bệnh rồi qua đời. Gánh nặng gia đình, một mình mẹ Đức phải gánh vác. Sớm hôm bà bươn chải làm lụng, kiếm tiền với mong muốn hai chị em Đức được đến trường học hành. Có lẽ biết hoàn cảnh mình nên Đức cũng chăm chỉ học tập để khỏi phụ công mẹ. Vốn sáng dạ nên Đức cũng đạt được kết quả học tập khá tốt. Thế nhưng sau những năm học tiểu học, khi lên đến bậc THCS thì Đức có biểu hiện xao nhãng học hành. Thiếu vắng người cha, còn mẹ mải lo làm ăn nên Đức không được ai quản lý. Vì thế, Đức bị đám bạn bè xấu rủ rê, thường xuyên trốn học, lao vào chơi bời, la cà quán xá. Đến năm lớp 8 thì Đức phải nghỉ học hẳn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới