Đóng giả sinh viên, vào trường đại học… tự tử

(Kiến Thức) - Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân không phải là sinh viên của trường và do không có giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính.

Sáng ngày 11/8, hàng trăm sinh viên trọ học tại ký túc xá trong khuông viên trường Đại học Công nghiệp (số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp-TPHCM) vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến một thanh niên nhảy từ tầng 9 tòa nhà KTX xuống sân trường chết tại chổ.
Chị Nguyễn Thị H., (quê tỉnh Bình Thuận, sinh viên của trường) kể lại: "Lúc đó tầm khoảng 9h, nhiều sinh viên ở tầng 9 khu KTX nhìn thấy một thanh niên (khoảng 20 tuổi) đi qua lại dãy hành lang như tìm bạn. Bất ngờ người này vung tay, múa chân; miệng la hét như “ma nhập” rồi leo lên lan can nhảy xuống đất từ độ cao hàng chục mét khiến không ai kịp ứng cứu".
Xe cứu thương đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện để CQĐT làm thủ tục pháp y và làm rõ nhân thân.
Xe cứu thương đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện để CQĐT làm thủ tục pháp y và làm rõ nhân thân. 
Tại hiện trường, nạn nhân tử vong tại chỗ bên cạnh vũng máu.
Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ trường, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường, báo cho cơ quan điều tra xuống giải quyết vụ việc.
Bước đầu xác định nạn nhân không phải là sinh viên của trường và do không có giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính.

Hướng dẫn viên du lịch nhảy lầu tự tử

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 23/1 tại khách sạn Kim Khôi số 181 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão,  quận 1, TP.HCM.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử của nam hướng dẫn viên du lịch
 Hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử của nam hướng dẫn viên du lịch

Theo thông tin ban đầu, anh Trần Thanh Đại (26 tuổi, quê Cà Mau, là hướng dẫn viên một công tydu lịch có trụ sở từng đặt tại khách sạn nói trên) đi vào khách sạn trước khi xảy ra vụ tự tử khoảng 10 phút, .

Ngay sau đó nhiều người qua lại trên đường Phạm Ngũ Lão bàng hoàng khi phát hiện thanh niên này lao từ tầng 7 khách sạn xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong ngay khi vừa đến bệnh viện trung tâm Sài Gòn.
Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường để CQĐT làm rõ nguyên nhân
 Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường để CQĐT làm rõ nguyên nhân

Người thân của anh Đại cho biết anh mới xin nghỉ việc tại công ty du lịch. Sau đó anh về thăm nhà ở Cà Mau được tròn tháng và vừa trở lại Sài Gòn thì xảy ra vụ việc.

Phía gia đình vẫn chưa rõ nguyên nhân anh Đại lại hành động nông nổi như vậy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới