Độc chiêu lấy chồng giả lừa ngân hàng

(Kiến Thức) - Việc Đỗ Thị Lan "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" khiến nhiều người thân cũng như bà con dân phố ngỡ ngàng.

Các bị cáo tại tòa.
 Các bị cáo tại tòa.
Lan và Hoàng Thị Xuân Nữ là bạn bè. Nữ hỏi vay tiền Lan nhưng do thị cũng đang là con nợ nên để có tiền cho bạn mượn và bản thân có tiền trả nợ, Lan nghĩ cách thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM do anh Giang Thành Tuyên (chồng Lan) đứng tên. 
Để thế chấp được nhà phải có mặt anh Tuyên, Lan đã nhờ Nữ tìm người đóng giả chồng mình, vay được tiền thì sẽ cho Nữ vay lại. Nữ giới thiệu Huỳnh Thành đóng giả làm chồng Lan. Sau đó, chúng gặp thị Mỹ môi giới làm giả CMTND tên anh Tuyên nhưng là mặt của Huỳnh Thành. 
Dưới hình thức "râu ông nọ cắm cằm bà kia", Lan, Thành, Mỹ không chỉ lừa đảo vay tiền cá nhân mà đến cả ngân hàng cũng bị lừa trắng trợn. Chỉ tới khi căn nhà do anh Tuyên đứng tên bị sang tên đổi chủ, chủ mới tới nhận nhà đất mới tá hỏa bị lừa. 
Với trò lừa đảo tinh vi, tổng số tiền chúng chiếm được lên tới hơn 1 tỷ đồng. Sau mỗi lần lừa đảo, Lan chia cho "chồng giả" và môi giới mỗi người vài triệu tiêu xài, còn thị lấy chỗ nọ đắp chỗ kia và tiêu xài cá nhân.
Tại tòa Lan lí nhí: "Bị cáo biết lỗi rồi, chỉ vì thiếu nợ không có cách nào trả được. Xin tòa xem xét để bị cáo sớm được về chăm nuôi hai con nhỏ. Mong anh Tuyên tha lỗi cho bị cáo".
Đồng phạm Huỳnh Thành và Nguyễn Thị Mỹ đều cho rằng: "Vì cuộc sống khó khăn nên phạm pháp kiếm tiền, xin tòa giảm án". HĐXX nhận thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên tạm hoãn phiên. Thất thểu cùng "chồng giả" và môi giới ra xe tù chờ lần xét xử tới, Lan vừa đi vừa khóc. Nhiều người dự tòa lắc đầu ngao ngán: "Bọ bất chấp tất cả chỉ vì tiền!". 

Giám đốc lừa đảo

(Kiến Thức) - Sau khi tòa tuyên án, vị giám đốc này vẫn đầy vẻ oai phong, không bị còng số tám khóa tay mà nhét tay túi quần nghênh ngang giữa sân tòa.

Vị "giám đốc lừa đảo" này không bị còng số tám khóa tay mà nhét tay túi quần nghênh ngang giữa sân tòa.
Vị "giám đốc lừa đảo" này không bị còng số tám khóa tay mà nhét tay túi quần nghênh ngang giữa sân tòa. 
Nguyễn Quốc Hùng (trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM), là Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Vạn Tín Anh Minh (VTAM), chuyên ký hợp đồng kinh tế với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để làm dịch vụ quảng cáo thương hiệu và sản phẩm, nội dung được phát trên sóng của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, trong đó có Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). 

Hài cốt “cậu Thủy” tìm ở Quảng Trị là xương lợn, mèo

Kết quả giám định cuối cùng của Viện Pháp y Quân đội cho thấy 9 hài cốt mà “cậu Thủy” cất bốc tại Quảng Trị là xương lợn nái và xương mèo...

Chiều ngày 21/11, theo nguồn tin riêng, CQĐT CA- Quảng Trị đã chính thức triệu tập nhiều đối tượng (giấu tên) vì được xác định có liên quan đến vụ việc giúp cậu Thủy (tức Nguyễn Thanh Thủy vừa bị CQĐT CA- Quảng Trị bắt tạm giam 4 tháng vì làm giả 9 hài cốt liệt sĩ tại xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị như đã thông tin). Nguồn tin riêng này cũng khẳng định, các đối tượng bị triệu tập đến CQĐT CA- Quảng Trị chủ yếu là người miền Bắc.

Cậu Thủy làm "phép" để cất bốc hài cốt liệt sĩ giả.
 Cậu Thủy làm "phép" để cất bốc hài cốt liệt sĩ giả.

Trụ sở cơ quan Nhà nước ngốn tiền “khủng“

(Kiến Thức) -Trong khi người dân còn nghèo, trường học, bệnh viện thiếu, nhiều cơ quan vẫn xây trụ sở nguy nga, hoành tráng như lâu đài, với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Trụ sở của Bộ Tài chính trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 Trụ sở của Bộ Tài chính trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới