Đang múa, bé gái nằm ngủ luôn trên sân khấu

Mặc kệ đám đông khán giả đang xôn xao, bạn học đang múa hăng say, chú bướm nhỏ này vẫn ngủ say mê.

Ngày 1/6 đã trôi qua nhưng một hình ảnh đáng yêu trong ngày lễ này hiện vẫn được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút không ít bình luận.

Trong các kỳ lễ hội của trường, từ các lớp mầm non cho đến đại học, tất nhiên không thể thiếu các tiết mục văn nghệ để góp vui cho không khí chương trình. Trong lúc biểu diễn, sự cố xảy ra là chuyện không quá bất ngờ, đó có thể là quên lời nhạc, động tác múa,... thế nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy một "vũ công" ngủ gật ngay trên sân khấu chưa?  

Sư việc xảy ra ngày 30/5 tại Trùng Khánh, Trung Quốc, khi một bé gái khoảng ba tuổi lên sân khấu biểu diễn nhân ngày Tết thiếu nhi. 

Dang mua, be gai nam ngu luon tren san khau

Cô bé ngủ luôn trên sân khấu mặc bạn bè vẫn đang tiếp tục tiết mục. 

Cô bé cùng nhóm bạn học mặc một bộ chiếc đầm hồng hóa thân thành những chú bướm rất đáng yêu. Nhóm vũ công nhí trước khi bắt đầu tiết mục có một động tác nằm sấp chuẩn bị cho hành động như một chú bướm nhỏ từ từ bung cánh trưởng thành. 

Dang mua, be gai nam ngu luon tren san khau-Hinh-2

Dáng vẻ đáng yêu của cô bé khi ngủ trở thành đề tài bàn tán xôn xao. 

Nhưng chỉ 10 giây sau khi bắt đầu tiết mục, cô bé đã ngủ gật trên sân khấu. Trong khi các bạn khác cùng nhau "sải cánh", biến hóa thành một chú bướm xinh đẹp và nhảy múa theo bài, thì cô bé vẫn nằm ngủ ngon lành trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. 

Thoạt đầu, mọi người ngỡ rằng cô bé đang đóng vai một chú nhộng chưa bung kén, nhưng sau đó cô giáo xác nhận rằng đứa trẻ thật sự đã ngủ quên. Thấy học trò ngủ rất say, cô giáo không nỡ quấy rầy, đến khi tiết mục kết thúc, bé gái đã được bế vào chợp mắt. 

Dang mua, be gai nam ngu luon tren san khau-Hinh-3

Sau đó, chú bướm nhỏ đã được cô giáo bế vào trong để tiếp tục giấc ngủ. 

Khoảnh khắc đáng yêu và ngây thơ này đã chiếm trọn tình cảm của dân mạng và được chia sẻ rầm rộ. 

“Đây là thế giới của trẻ thơ, con buồn ngủ thì con ngủ thôi”.

“Bướm nhỏ mệt quá, chỉ muốn làm con nhộng cô đơn”.

“Hãy lưu lại và cho cô bé xem khi lớn, để cô bé biết rằng mình đã từng biểu diễn tài năng ngủ trước toàn bộ khán giả”.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hài hước, bông đùa về sự đáng yêu của cô bé, có không ít ý kiến bất bình trước tình cảnh trên.

Nhiều người cho rằng lễ Thiếu nhi là ngày dành cho trẻ con và đáng ra chúng nên được vui chơi, giải trí thay vì tập luyện, biểu diễn cho người lớn xem. Một số người còn chỉ ra rằng thay vì cười đùa trước tình huống này, mọi người nên dừng tiết mục lại và lên kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô bé ngay. 

Thầy giáo Trung Quốc túm tóc, đánh học sinh ngủ gật

Đoạn video ghi lại cảnh một học sinh bị giáo viên đánh đập dã man ở Trung Quốc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về sự an toàn của trẻ em.

Ngày 10/5, Liu, học sinh lớp 9 của một trường THCS ở Triệu Đông (tỉnh Vân Nam), bị giáo viên họ Ma đánh do ngủ gật trong lớp.

Trong video, thầy giáo túm tóc Liu, lôi cậu bé ra khỏi chỗ ngồi và đẩy xuống sàn nhà. Sau đó, ông đá liên tục vào người học sinh, rồi kéo lê cậu bé ra ngoài lớp học.

Nữ phi công đẹp nhất Việt Nam ký hợp đồng hôn nhân với chồng Tây ngày càng gợi cảm

Bỏ showbiz làm phi công, cuộc sống của 3 sao Việt đình đám lại trái ngược thế này.

Nu phi cong dep nhat Viet Nam ky hop dong hon nhan voi chong Tay ngay cang goi cam

Soi chiều cao khủng của dàn soái ca đội tuyển U23 Việt Nam

Với chiều cao vượt trội cùng gương mặt ưa nhìn, dàn soái ca của đội tuyển U23 Việt Nam là "cây hút fan" đặc biệt là hội chị em.

Soi chieu cao khung cua dan soai ca doi tuyen U23 Viet Nam
 Với chiều cao 1,87 m, thủ môn Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1999) là người có chiều cao nổi bật nhất đội hình đội tuyển U23 Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới