Chủ nhà trọ chết tức tưởi lúc nửa đêm dưới tay cặp tình nhân sát thủ

Chủ nhà trọ chết tức tưởi lúc nửa đêm dưới tay cặp tình nhân sát thủ

Cặp đôi này mới 19 và 24 tuổi, nhưng chỉ vì cần tiền tiêu xài, chúng đã xuống tay tàn độc, giết hại chủ nhà trọ để cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2011, anh H tìm đến nhà nghỉ của chị Nguyễn Thị Ngọc G (49 tuổi, ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình - cũ) thuê phòng. Nhà nghỉ này có tầng một là nơi chủ nhà nghỉ sinh hoạt và có một vài phòng dành cho khách thuê. Lối lên tầng 2 có một cánh cửa sắt, cứ đêm tới, chị G lại khóa vào, tới sáng mới mở ra để khách đi lại. Đêm ấy, anh H cùng bạn được bố trí ngủ tại phòng trên tầng 2. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2011, anh H tìm đến nhà nghỉ của chị Nguyễn Thị Ngọc G (49 tuổi, ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình - cũ) thuê phòng. Nhà nghỉ này có tầng một là nơi chủ nhà nghỉ sinh hoạt và có một vài phòng dành cho khách thuê. Lối lên tầng 2 có một cánh cửa sắt, cứ đêm tới, chị G lại khóa vào, tới sáng mới mở ra để khách đi lại. Đêm ấy, anh H cùng bạn được bố trí ngủ tại phòng trên tầng 2. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tới sáng 9/1, anh H xuống trả phòng nhưng thấy cảnh cửa vẫn đóng im ỉm, gọi nhiều lần không thấy chị G trả lời. Sốt ruột, anh H trèo qua cửa phía sau nhà nghỉ rồi đi vòng vào từ sảnh chính. Cửa nhà nghỉ mở toang, anh H giật mình phát hiện trên nền gạch có nhiều vết máu. Tò mò đi theo, tại căn phòng ở tầng một, anh H sững người khi thấy chị G đã chết từ bao giờ, xung quanh máu chảy loang lổ. Anh này lập tức gọi điện báo cho Công an huyện Hưng Hà. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tới sáng 9/1, anh H xuống trả phòng nhưng thấy cảnh cửa vẫn đóng im ỉm, gọi nhiều lần không thấy chị G trả lời. Sốt ruột, anh H trèo qua cửa phía sau nhà nghỉ rồi đi vòng vào từ sảnh chính. Cửa nhà nghỉ mở toang, anh H giật mình phát hiện trên nền gạch có nhiều vết máu. Tò mò đi theo, tại căn phòng ở tầng một, anh H sững người khi thấy chị G đã chết từ bao giờ, xung quanh máu chảy loang lổ. Anh này lập tức gọi điện báo cho Công an huyện Hưng Hà. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định chị G tử vong với 9 vết thương trên cơ thể, trong đó có những vết tại vị trí hiểm. Trên cổ nạn nhân có vết xiết bằng dây xạc điện thoại. Thời điểm tử vong vào khoảng từ 23h đêm 8/1. Các điều tra viên phát hiện chiếc két sắt trong phòng ngủ của nạn nhân có cắm chìa khóa, tuy không mở. Đồ đạc, tài sản bị lục tung. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định chị G tử vong với 9 vết thương trên cơ thể, trong đó có những vết tại vị trí hiểm. Trên cổ nạn nhân có vết xiết bằng dây xạc điện thoại. Thời điểm tử vong vào khoảng từ 23h đêm 8/1. Các điều tra viên phát hiện chiếc két sắt trong phòng ngủ của nạn nhân có cắm chìa khóa, tuy không mở. Đồ đạc, tài sản bị lục tung. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khai thác thông tin, công an nhận thấy chị G bị mất một xe máy hiệu Yamaha, một dây chuyền vàng tây, một nhẫn vàng, 1 điện thoại di động… Tất cả những chi tiết này khiến các điều tra viên kết luận, đây là một vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản rất rõ ràng. Vào thời điểm này, tất cả những vị khách thuê phòng tại nhà nghỉ từ hôm trước đều được mời làm việc. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khai thác thông tin, công an nhận thấy chị G bị mất một xe máy hiệu Yamaha, một dây chuyền vàng tây, một nhẫn vàng, 1 điện thoại di động… Tất cả những chi tiết này khiến các điều tra viên kết luận, đây là một vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản rất rõ ràng. Vào thời điểm này, tất cả những vị khách thuê phòng tại nhà nghỉ từ hôm trước đều được mời làm việc. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Do chị G thường khóa cánh cửa sắt ngăn các tầng còn lại của tòa nhà với tầng 1, vì thế những vị khách được chú ý nhất phải là người thuê phòng tại tầng 1 của nhà nghỉ. Qua rà soát, các trinh sát phát hiện một cặp khách lạ, vào tối 8/1 hai người này đã đến nhà nghỉ và thuê một căn phòng ngay tại tầng 1, nằm kế với phòng mà nạn nhân G ngủ mỗi tối. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Do chị G thường khóa cánh cửa sắt ngăn các tầng còn lại của tòa nhà với tầng 1, vì thế những vị khách được chú ý nhất phải là người thuê phòng tại tầng 1 của nhà nghỉ. Qua rà soát, các trinh sát phát hiện một cặp khách lạ, vào tối 8/1 hai người này đã đến nhà nghỉ và thuê một căn phòng ngay tại tầng 1, nằm kế với phòng mà nạn nhân G ngủ mỗi tối. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Ngay lập tức danh tính của cặp đôi trên được làm rõ là Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Lê Thị Uyên (19 tuổi, ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà). Vào thời điểm các trinh sát tìm đến địa chỉ cư trú của hai đối tượng trên thì chúng đã đi đâu không rõ. Các trinh sát nắm được, Luân và Uyên có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai người đều đi làm thuê tại Quảng Ninh. Vào ngày 8/1/2011, Luân cùng Uyên về Hưng Hà chơi và đến thuê phòng tại nhà nghỉ của chị G. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Ngay lập tức danh tính của cặp đôi trên được làm rõ là Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Lê Thị Uyên (19 tuổi, ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà). Vào thời điểm các trinh sát tìm đến địa chỉ cư trú của hai đối tượng trên thì chúng đã đi đâu không rõ. Các trinh sát nắm được, Luân và Uyên có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai người đều đi làm thuê tại Quảng Ninh. Vào ngày 8/1/2011, Luân cùng Uyên về Hưng Hà chơi và đến thuê phòng tại nhà nghỉ của chị G. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án phát hiện Luân, Uyên đang ở Tây Nguyên. Một tổ công tác được cử đi Đắk Nông vào đúng sáng 29 Tết Nguyên đán. Vào thời điểm này, lực lượng tại Thái Bình tiếp tục vận động gia đình cặp đôi trên cung cấp thêm thông tin và được biết, Luân có mối quan hệ họ hàng tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án phát hiện Luân, Uyên đang ở Tây Nguyên. Một tổ công tác được cử đi Đắk Nông vào đúng sáng 29 Tết Nguyên đán. Vào thời điểm này, lực lượng tại Thái Bình tiếp tục vận động gia đình cặp đôi trên cung cấp thêm thông tin và được biết, Luân có mối quan hệ họ hàng tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Ngay trưa mùng 1 Tết, tổ công tác thứ 2 của Công an tỉnh Thái Bình được cửa đi Đắk Hà. Tại đây, các anh xác định được, Luân đang ở nhà người quen nằm phía sau thung lũng. Các trinh sát quyết định "dụ" Luân ra khỏi nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ thành công. Uyên cũng bị bắt ngay sau đó. Tại trụ sở Công an, Luân và Uyên khai nhận, tối 8/1/2011 hai đối tượng đi từ Quảng Ninh về Hưng Hà chơi. Khi quyết định đến nhà nghỉ của chị G, chúng đã có ý định sẽ lợi dụng sơ hở của chủ nhà để chiếm đoạt tài sản.
Ngay trưa mùng 1 Tết, tổ công tác thứ 2 của Công an tỉnh Thái Bình được cửa đi Đắk Hà. Tại đây, các anh xác định được, Luân đang ở nhà người quen nằm phía sau thung lũng. Các trinh sát quyết định "dụ" Luân ra khỏi nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ thành công. Uyên cũng bị bắt ngay sau đó. Tại trụ sở Công an, Luân và Uyên khai nhận, tối 8/1/2011 hai đối tượng đi từ Quảng Ninh về Hưng Hà chơi. Khi quyết định đến nhà nghỉ của chị G, chúng đã có ý định sẽ lợi dụng sơ hở của chủ nhà để chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng cố tình thuê căn phòng 117 tại tầng 1, nằm sát phòng ngủ của chủ nhà. Đến khoảng 23h, thấy chị G đang ở trong phòng, Luân cầm dao đâm liên tiếp vào nạn nhân. Thấy chị G vùng vẫy, kêu cứu, Luân lấy dây sạc điện thoại di động quấn vào cổ rồi xiết cho đến khi nạn nhân bất động rồi lục lọi đồ đạc và cố mở két sắt nhưng không được. Luân chạy vào gọi Uyên đi trốn. Chúng lấy chiếc xe máy của chị G đi về bến phà Trịnh Xuyên rồi đẩy chiếc xe xuống sông. Sau này, với tội ác mình đã gây ra, Luân bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình, Uyên cũng phải nhận một bản án thích đáng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Hai đối tượng cố tình thuê căn phòng 117 tại tầng 1, nằm sát phòng ngủ của chủ nhà. Đến khoảng 23h, thấy chị G đang ở trong phòng, Luân cầm dao đâm liên tiếp vào nạn nhân. Thấy chị G vùng vẫy, kêu cứu, Luân lấy dây sạc điện thoại di động quấn vào cổ rồi xiết cho đến khi nạn nhân bất động rồi lục lọi đồ đạc và cố mở két sắt nhưng không được. Luân chạy vào gọi Uyên đi trốn. Chúng lấy chiếc xe máy của chị G đi về bến phà Trịnh Xuyên rồi đẩy chiếc xe xuống sông. Sau này, với tội ác mình đã gây ra, Luân bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình, Uyên cũng phải nhận một bản án thích đáng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông. Nguồn: ĐTHĐT.

GALLERY MỚI NHẤT