Bé gái chết thảm trên đường về quê ăn tết

(Kiến Thức) - Trên đường cùng bà trở về quê ăn tết, cháu gái 8 tuổi bị xe đầu kéo container cán tử vong...

Khoảng 8h45 ngày 27 Tết, trên quốc lộ 1, đoạn qua chân cầu An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm. 
Vào thời điểm trên, bà Huỳnh Thị Nga, quê tỉnh Tiền Giang chở cháu gái là Lê Thúy Vy (8 tuổi) trên chiếc xe máy biển số 63B4-062.24 từ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương về quê ở Tiền Giang ăn tết.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm 
Đến chân cầu An Sương, thuộc quốc lộ 1 thì xảy ra va chạm với xe container biển số 51C-074.21 do tài xế Trần Đình Chiến (31 tuổi) điều khiển làm hai bà cháu cùng chiếc xe chở đầy kẹo bánh, quà tết ngã xuống đường.
Vô cùng đau đớn khi cháu Vy té vào bánh xe đầu kéo và bị cán ngang người chết tại chỗ.
Ngay khi nhận được hung tin, cha mẹ cùng người thân của cháu bé đến hiện trường ngất xỉu và được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu. 
Người thân của cháu bé ngất lịm tại hiện trường
Người thân của cháu bé ngất lịm tại hiện trường 
Cảnh sát giao thông – Công an quận 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc. Do thi thể bé gái bị kẹt giữa bánh xe nên xe cứu hộ được điều động để nâng xe container lên, nạn nhân được chuyển đến nhà xác An Bình để tiến hành bàn giao cho gia đình.
Đúng 1 năm trước vào ngày 27 Tết Quý Tỵ, 2 vợ chồng anh Nguyễn Thành Thu chở đứa con trai là cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (4 tuổi) bằng xe máy từ tỉnh Bình Dương về quê ở Khánh Hòa ăn tết. Khi đến địa phận tỉnh Bình Thuận đã bị xe container cán làm 2 vợ chồng anh Thu tử vong tại chỗ. Cháu Bảo sau nhiều tháng cấp cứu tại bệnh viện đã được cứu sống nhưng phải sống trong cảnh tàn phế.

Tóm sống xe dù phớt CSGT... hoành hành giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - Sáng 26/1, theo ghi nhận của Kiến Thức, nhiều "xe dù" vẫn ngang nhiên hoành hành dọc một số tuyến đường ở Hà Nội như Phạm Hùng, Lương Yên, Giải Phóng...

Cái Tết đau buồn của anh em Dương Chí Dũng

Đón Tết trong trại giam, liệu 2 anh em Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng có cảm thấy xót xa và ân hận về những sai lầm của mình?

Với án tử hình dành cho Dương Chí Dũng và 18 năm tù đối với Dương Tự Trọng, đây là cái kết đáng buồn cho gia đình họ Dương danh gia vọng tộc nhất nhì đất Cảng.
Được biết, vì lí do sức khỏe của ông Dương Khắc Thụ, người thân trong gia đình vẫn giấu ông chuyện Dũng, Trọng phải ra hầu tòa và lĩnh án. Một đại tá công an khét tiếng một thời hẳn không thể ngờ lại có lúc chính những đứa con của mình rơi vào vòng lao lý. Đáng buồn hơn cả, là chuyện một người am hiểu về luật pháp như ông Trọng, vì chữ Tình với anh trai mà cũng trở thành tội phạm, lĩnh án 18 năm tù.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 hoành tráng, đặc biệt cỡ nào?

(Kiến Thức) - Đến thời điểm này, việc thi công đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thành, sẵn sàng để đón du khách đến tham quan, thưởng ngoạn từ đêm 28 Tết Giáp Ngọ.

Hình ảnh linh vật năm Giáp Ngọ tại điểm mở đầu con đường hoa trên đường Nguyễn Huệ.
 Hình ảnh linh vật năm Giáp Ngọ tại điểm mở đầu con đường hoa trên đường Nguyễn Huệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới