Bắt 'nóng' đối tượng đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở An Giang

Lợi dụng khu vực vắng người, đối tượng L.N.T (tỉnh An Giang) đã dùng dao đâm vào lưng tài xế xe ôm, nhằm cướp chiếc xe máy.

Ngày 19/11, ‎thông tin từ Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng L.N.T (SN 2010, trú tại ấp Kinh Mới, xã An Biên, tỉnh An Giang) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, đối tượng T. thuê xe ôm của ông T.V.L (SN 1960, trú tại ấp Bến Nhất, xã Long Thạnh) đi từ ấp Bến Nhất về hướng xã An Biên. Khi đến khu vực vắng người thuộc ấp Xẻo Đước 1, đối tượng T. dùng dao đâm vào lưng ông L, gây thương tích, nhằm cướp chiếc xe máy.

du-an-moi-2025-11-01.jpg
Đối tượng L.N.T tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã An Biên và người dân đã kịp thời vây bắt đối tượng đưa về trụ sở Công an xã.

Tại cơ quan Công an, đối tượng T. khai nhận do cầm 1 chiếc điện thoại di động tại một cửa hàng ở xã Châu Thành, nhưng không có tiền chuộc nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản nêu trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)

Bắt 2 đối tượng đột nhập khống chế nữ chủ nhà cướp tài sản ở Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Trần Minh Quang, Tạ Duy Hiếu khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 15h30 ngày 13/11, Công an xã Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị B (sinh năm 1983, trú tại thôn Hữu Thủ, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ tại đoạn dốc Trầu, thôn Tân Long, xã Tam Đảo). Theo trình báo, khoảng 2h cùng ngày, khi hai mẹ con chị B đang ngủ thì có người lạ đột nhập vào nhà.

capture.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Chủ nhà trọ chết tức tưởi lúc nửa đêm dưới tay cặp tình nhân sát thủ

Cặp đôi này mới 19 và 24 tuổi, nhưng chỉ vì cần tiền tiêu xài, chúng đã xuống tay tàn độc, giết hại chủ nhà trọ để cướp tài sản.

10-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2011, anh H tìm đến nhà nghỉ của chị Nguyễn Thị Ngọc G (49 tuổi, ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình - cũ) thuê phòng. Nhà nghỉ này có tầng một là nơi chủ nhà nghỉ sinh hoạt và có một vài phòng dành cho khách thuê. Lối lên tầng 2 có một cánh cửa sắt, cứ đêm tới, chị G lại khóa vào, tới sáng mới mở ra để khách đi lại. Đêm ấy, anh H cùng bạn được bố trí ngủ tại phòng trên tầng 2. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
goidienluadao16050043644968160-3362-9856-1678354202.jpg
Tới sáng 9/1, anh H xuống trả phòng nhưng thấy cảnh cửa vẫn đóng im ỉm, gọi nhiều lần không thấy chị G trả lời. Sốt ruột, anh H trèo qua cửa phía sau nhà nghỉ rồi đi vòng vào từ sảnh chính. Cửa nhà nghỉ mở toang, anh H giật mình phát hiện trên nền gạch có nhiều vết máu. Tò mò đi theo, tại căn phòng ở tầng một, anh H sững người khi thấy chị G đã chết từ bao giờ, xung quanh máu chảy loang lổ. Anh này lập tức gọi điện báo cho Công an huyện Hưng Hà. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Bắt 'nóng' đối tượng cướp tài sản của em họ ở Lâm Đồng

Đối tượng trùm kín mặt đến nhà người thân, rút dao khống chế, đe dọa… cướp đi toàn bộ trang sức vàng và điện thoại di động của em họ, rồi nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi, Lâm Đồng), nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tài sản của chính em họ mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 7/10, tại tổ dân phố 5 Tân An, (phường La Gi), khi em họ Thảo là cháu T (17 tuổi) đang ở nhà một mình, Thảo đến nhà rồi bất ngờ trùm kín mặt, rút dao khống chế, đe dọa, dùng băng keo trói chặt nạn nhân cướp đi toàn bộ trang sức vàng cháu T đang đeo, bao gồm: Nhẫn, lắc, dây chuyền, cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản cướp được khoảng 46 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới