Ẩn mình dưới lớp vỏ "hỗ trợ tài chính", hàng loạt ứng dụng vay tiền nhanh đang biến tướng thành bẫy tín dụng đen, khiến nhiều người dân rơi vào cảnh khốn đốn vì lãi suất cắt cổ, bị khủng bố tinh thần và chiếm đoạt dữ liệu cá nhân
Các đối tượng giả danh công an, thao túng người dân cài ứng dụng “Dịch vụ công” giả để đánh cắp dữ liệu, vay tiền trái phép, gây nợ xấu lên tới 100 triệu đồng.
Không ít gia đình đổ vỡ vì áp lực trả nợ, nhưng cũng có gia đình vượt qua nhờ sự đồng lòng. Tiền bạc không xấu mà quan trọng là cách chúng ta sử dụng nó.
(Vietnamdaily) - Vì nợ nần do chơi hụi, một người phụ nữ tại TP Phan Thiết đã dựng lên câu chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tài sản hơn 320 triệu đồng để qua mặt chồng.
Sau khi chồng tôi mất, con trai nói chơi chứng khoán bị thua lỗ và đang vay nặng lãi trên mạng, cầu xin tôi trả nợ giúp. Tôi nói không có đồng nào, con trai bảo con dâu đã nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ lúc cuối đời.
Thái bàn với Mạnh về nhà nghỉ Thành Công giết bà chủ lấy tiền tiêu xài và trả nợ do thua bạc. Chúng chọn nhà nghỉ Thành Công vì biết bà Minh thường ở nhà một mình.
Người ta vẫn nói "an cư lạc nghiệp", nhưng không có nghĩa vì thế mà mua nhà, sở hữu một căn hộ bằng mọi giá. Việc mua nhà sẽ phải cần căn cứ vào tình hình tài chính cá nhân và gia đình.
(Vietnamdaily) - Khoảng 6 tháng trước, cô gái bỏ nhà đi, có vay tiền bạn bị đòi nhưng không có khả năng trả nợ. Do không tìm được cách giải quyết nên cô đã nhảy cầu tự tử.
Tôi hỏi xin tiền mẹ chồng đi đám cưới, nào ngờ bà lại muốn qua nhà tôi ở nhờ một tháng Tết để tránh bị đòi nợ. Khi bà nói vậy, làm sao tôi có thể mở miệng đòi tiền của bà nữa?