Tin mới về 3 thi thể chìm trong hầm thủy điện La Hiêng 2

(Kiến Thức) - Thi thể 3 công nhân vẫn chưa được trục vớt dù lực lượng cứu hộ nỗ lực bơm hút nước hầm để tìm kiếm xác các nạn nhân.

Liên quan đến vụ 3 công nhân bị nước lũ cuốn vào đường hầm dẫn nước công trình thủy điện La Hiêng 2 ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên tối 26/9, đến tối qua (28/9), thi thể 3 nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy. 
Hiện, lực lượng chức năng nỗ lực bơm hút nước hầm để vớt các thi thể. Hàng trăm người dân và thân nhân các nạn nhân tập trung trước cửa nhận nước đường hầm Nhà máy thủy điện La Hiên 2 nóng lòng ngóng đợi lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Hàng trăm người dân, thân nhân đứng trước cửa hầm chờ lực lượng chức năng vớt xác các nạn nhân.
Hàng trăm người dân, thân nhân đứng trước cửa hầm chờ lực lượng chức năng vớt xác các nạn nhân.
Theo Thiếu tá Võ Đình Minh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, do thiếu không khí, hầm có độ dốc cao nên nhà chức trách chỉ vào sâu được khoảng 400 m.
"5 máy bơm có tổng công suất 360 m3 mỗi giờ đã hút nước liên tục từ tối 27/9 nhưng lượng nước trong hầm vẫn còn khoảng 15.000 m3", ông Minh cho hay.
Đại tá Nguyễn Đình Triết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, cho biết, đơn vị đã chi viện 2 máy bơm áp lực công suất 200 m3 một giờ nhưng trời tiếp tục mưa nên nước ngầm tiếp tục tràn vào hầm. Đây là nguyên nhân khiến chưa thể tìm thấy thi thể các nạn nhân vì đường hầm dài hơn 1.700 m.
Trước đó, đêm 26/9, trong lúc các công nhân đang làm ca tối thì nước lũ đổ về dồn dập, đạt đỉnh hơn 10 m so với mực nước bình thường. Do cửa thoát lũ được cho là quá nhỏ, đê bao không đủ độ cao để ngăn nước khiến lũ đổ ập vào đường hầm dự án thủy điện La Hiêng 2. Anh Nguyễn Công Linh (26 tuổi), Nguyễn Thanh Cương (28 tuổi, cùng ngụ huyện Đồng Xuân) và ông Zho Ming Sho (51 tuổi, người Trung Quốc) bị lũ cuốn vào hầm mất tích. Những công nhân khác thì may mắn hơn khi kịp thời thoát thân.
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
 Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
Ông Lê Văn Bạch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VRG Phú Yên (chủ đầu tư thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) cho biết, khi xe chở đá từ trong đường hầm ra thì mực nước ngoài đập tràn vẫn bình thường, không có dấu hiệu lũ. Khoảng 20 phút sau, xe quay vào hầm thì tài xế phát hiện lũ dâng nhanh bất thường nên hô hoán.
Ông Wei Ping (người Trung Quốc) phát tín hiệu thông báo, gọi kỹ thuật hạ cửa van đường hầm nhưng bất thành. Khi đóng được cửa hầm thì nước lũ đã dâng quá cao, cuốn mất 3 người.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an huyện Đồng Xuân đã tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 3 nạn nhân trên. Công ty VRG Phú Yên, chủ đầu tư dự án này cũng đã thuê thợ lặn tìm kiếm.
Theo ông Lê Văn Bạch, Công ty cổ phần VRG Phú Yên đã hỗ trợ mỗi gia đình có người thân Việt Nam bị nạn 10 triệu đồng, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ mai táng.
Đường hầm Nhà máy thủy điện La Hiên 2 có đường kính 4,1m, dài 3.636m, được thi công đấu nối hai đầu giáp nhau. Phía bên xảy ra tai nạn đã thông 1.706m, bên kia thông 1.863m (còn khoảng 100m là thông tuyến). Theo nhận định của nhiều người, mặc dù đường hầm đã thi công được hơn 1.700m, nhưng đơn vị thi công mới chỉ đổ bê tông được hơn 20m tính từ miệng hầm gây mất an toàn lao động. Mặt khác, trong khi đường hầm còn dang dở, mất an toàn thì đơn vị thi công lại cho xây bờ tràn chặn dòng lũ với cửa thoát quá nhỏ, dẫn đến khi nước lũ tràn về, đổ dồn vào miệng hầm gây ra hiểm họa.

Toàn cảnh thông xe tuyến đường đẹp nhất nội ô TPHCM

(Kiến Thức) - Không chỉ hồ hởi chạy xe trên tuyến đường mới, nhiều người dân còn dừng lại, tận hưởng vẻ đẹp của cây cầu mái vòm lớn nhất Việt Nam.

Sáng 28/9, UBND TPHCM đã tổ chức lễ thông xe giai đoạn 1 đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi -Vành đai ngoài (từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu) do Công ty xây dựng GS E&C (Hàn Quốc) hợp tác với Chính phủ Việt Nam thực hiện.
Sáng 28/9, UBND TPHCM đã tổ chức lễ thông xe giai đoạn 1 đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi -Vành đai ngoài (từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu) do Công ty xây dựng GS E&C (Hàn Quốc) hợp tác với Chính phủ Việt Nam thực hiện.
Trước lễ thông xe, trên cây cầu sắt Bình Lợi cũ kỹ kẹt cứng người, phương tiện từ cửa ngõ các tỉnh vào trung tâm thành phố.
Trước lễ thông xe, trên cây cầu sắt Bình Lợi cũ kỹ kẹt cứng người, phương tiện từ cửa ngõ các tỉnh vào trung tâm thành phố.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đến dự buổi lễ...
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đến dự buổi lễ... 
...và ký tên vào sổ lưu niệm.
...và ký tên vào sổ lưu niệm.
Đến tham dự buổi lễ thông xe, còn có ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (đứng); Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và đại diện lãnh đạo các ban ngành của trung ương và TPHCM.
Đến tham dự buổi lễ thông xe, còn có ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (đứng); Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và đại diện lãnh đạo các ban ngành của trung ương và TPHCM.  
Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, ông Oh Jea Hack, phát buổi tại buổi lễ .
Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, ông Oh Jea Hack, phát buổi tại buổi lễ .
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực của Lãnh đạo và nhân dân TPHCM trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian qua.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực của Lãnh đạo và nhân dân TPHCM trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian qua.
Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải cám ơn đại diện hàng ngàn hộ dân trong diện giải tỏa để thi công dự án - sau khi phát biểu cảm tưởng vui mừng trước việc con đường đẹp nhất nội ô thành phố được đưa vào sử dụng.
Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải cám ơn đại diện hàng ngàn hộ dân trong diện giải tỏa để thi công dự án - sau khi phát biểu cảm tưởng vui mừng trước việc con đường đẹp nhất nội ô thành phố được đưa vào sử dụng.
Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu và tuyên bố thông xe giai đoạn 1 tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu và tuyên bố thông xe giai đoạn 1 tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Các vị Lãnh đạo trung ương và TPHCM tiến hành cắt băng khánh thành chính thức thông xe.
Các vị Lãnh đạo trung ương và TPHCM tiến hành cắt băng khánh thành chính thức thông xe.
 
 
Người dân sống bên tuyến đường vô cùng phấn khởi đón mừng ngày thông xe.
Người dân sống bên tuyến đường vô cùng phấn khởi đón mừng ngày thông xe.
Những chiếc xe đầu tiên lưu thông trên tuyến đường mới.
Những chiếc xe đầu tiên lưu thông trên tuyến đường mới.
Một số người đã dừng lại tận hưởng vẻ đẹp của cây cầu mái vòm lớn nhất Việt Nam.
Một số người đã dừng lại tận hưởng vẻ đẹp của cây cầu mái vòm lớn nhất Việt Nam.
Giao thông tại ngã tư Bình Triệu, nơi mà trước đây là nỗi ám ảnh về nạn kẹt xe, giờ thông thoáng.
Giao thông tại ngã tư Bình Triệu, nơi mà trước đây là nỗi ám ảnh về nạn kẹt xe, giờ thông thoáng.

Vụ CSGT bị bắn chết: Giết người do bị kích động mạnh

(Kiến Thức) - Đại úy Ngô Văn Vinh (CSGT trạm Suối Tre, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “ Giết người do bị kích động mạnh”.

Nguồn tin riêng của Kiến Thức cho biết, tối qua ( 27/9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, CSGT trạm Suối Tre, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) về hành vi “ Giết người do bị kích động mạnh”.

Táo tợn cướp hàng chục lượng vàng... chỉ 30 giây ở TPHCM

(Kiến Thức) - Nhóm 4 tên cướp dùng gạch đập vỡ kính, hốt hàng chục lượng vàng chỉ trong khoảng 30 giây, rồi tẩu thoát, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đến gần 19h ngày 28/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Tân vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành (số 317, đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra làm rõ một vụ cướp xảy ra tại đây.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng.
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Trước đó, khoảng 13h5 cùng ngày, ông Lê Văn Lưu (chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành) cùng 3 người thân đang có mặt tại đây (vắng khách) thì 2 thanh niên bất ngờ dừng xe trước tiệm. Người thanh niên ngồi sau mặt bịt kín khẩu trang, mang balô phía trước ngực, đi vội vào và bất ngờ dùng cục gạch đập vỡ kính cường lực, làm thủng một lỗ hơn 40 cm và hốt hàng chục lượng vàng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới