Sáng nay 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với bài thi môn ngữ văn.
Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này - con số lớn nhất từ trước tới nay của Hà Nội. Để được tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên, thí sinh phải dự thi đủ ba bài thi gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán trong hai ngày 30 và 31/5.
Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi chính thức và 385 phòng thi dự phòng. Toàn thành phố có gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia các khâu của kỳ thi.
Các bậc phụ huynh hồi hộp đứng ngóng các con, sẵn sàng hỗ trợ khi các con khi cần thiết Có phụ huynh lo lắng, sáng nay con đi thi vội quá, mặc luôn cả bộ đồ ngủ quần đùi, không biết con có được giám thị vào phòng thi không?
Các tình nguyện viên túc trực tại các điểm thi từ sáng sớm, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.
Có mặt tại điểm thi từ lúc 6h30 sáng, anh Nguyễn Thế Hưng bộc bạch, không giấu nổi sự sốt ruột, lo lắng khi bóng con gái khuất dần sau cổng trường đi vào phòng thi. Đứng hòa vào dòng người đợi con, ký ức của mấy mươi năm trước chợt ùa về, vẹn nguyên cảm giác căng thẳng, hồi hộp của chính mình thuở đi thi. Chẳng mong gì hơn, chỉ cầu chúc con bình tĩnh, làm bài thật tốt để chạm tay vào nguyện vọng 1.
Cũng có con thi vào lớp 10 sáng nay, chị Nguyễn Thị Lê Vân,(Việt Hưng, Hà Nội)- phụ huynh của em Tường Vy học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, đứng đợi con ở cổng trường, chờ con thi, tâm trạng rất lo lắng, hồi hộp, mong con bình tĩnh, tự tin làm bài tốt vì đây là kỳ thi quan trọng để các con bước tiếp vào cổng trường THPT. Hôm nay, cả chị và chồng đều sắp xếp công việc để đưa con đến điểm thi, vì đây là lần đầu tiên con đầu của gia đình chị mới dự thi vào lớp 10 nên cả bố và mẹ rất lo lắng, đi để động viên con làm bài tốt. Và lần này đưa con đi thi chị lại nhớ lại tâm trạng ngày xưa bố mẹ đưa mình đi thi, rất xúc động.
Chị Nguyễn Thị Hương (Vĩnh Tuy, Hà Nội) đứng đợi con tại điểm thi Trường THCS Thạch Bàn chia sẻ, hôm nay chị gọi con dậy từ sớm để chuẩn bị, hơn 6h sáng chị đã đưa con đến điểm thi, phòng khi tắc đường nên 2 mẹ con đến điểm thi hơi sớm. 7giờ sáng, con đã lên phòng thi, đứng ngoài đợi con thi, chị hồi hộp, lo con thiếu đồ gì không, không biết có làm được bài không. Con chị học trường THCS Ngô Quyền, năm nay con đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thạch Bàn.
Sau khi các thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đã lựa chọn đứng chờ con bên ngoài khu vực gần điểm thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.