Sự thật choáng váng về tấm bia nguyền rủa ngàn năm tuổi

Sự thật choáng váng về tấm bia nguyền rủa ngàn năm tuổi

Tấm bia bí ẩn 1.500 năm tuổi cuối cùng đã được một chuyên gia giải mã, giúp hé lộ nhiều sự thật rùng mình.

Nhà hát ở Caesarea Maritima, Israel, được xây dựng bởi Vua Herod Đại đế vào khoảng năm 22 Trước Công nguyên. Ảnh: @Đại học Verona.
Nhà hát ở Caesarea Maritima, Israel, được xây dựng bởi Vua Herod Đại đế vào khoảng năm 22 Trước Công nguyên. Ảnh: @Đại học Verona.
Gần đây, khi tiến hành khai quật đống đổ nát của nhà hát này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Verona bất ngờ tìm thấy một vật thể kỳ dị, bí ẩn. Ảnh: @Đại học Verona.
Gần đây, khi tiến hành khai quật đống đổ nát của nhà hát này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Verona bất ngờ tìm thấy một vật thể kỳ dị, bí ẩn. Ảnh: @Đại học Verona.
Đó là một tấm bia đá có khắc các dòng chữ Hy Lạp cổ. Ước tính tấm bia đá này khoảng 1.500 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Verona.
Đó là một tấm bia đá có khắc các dòng chữ Hy Lạp cổ. Ước tính tấm bia đá này khoảng 1.500 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Verona.
Attilio Mastrocinque, một giáo sư và nhà sử học tại Đại học Verona ở Ý, đã sử dụng một kỹ thuật chụp ảnh tiên tiến để làm rõ hơn các đặc điểm bề mặt của tấm bia. Ảnh: @Đại học Verona.
Attilio Mastrocinque, một giáo sư và nhà sử học tại Đại học Verona ở Ý, đã sử dụng một kỹ thuật chụp ảnh tiên tiến để làm rõ hơn các đặc điểm bề mặt của tấm bia. Ảnh: @Đại học Verona.
Nhờ đó, Mastrocinque đã phát hiện ra tấm bia chứa một lời nguyền chống lại một vũ công nổi tiếng tên là Manna, người đã từng sống ở thành phố cổ Caesarea Maritima này. Ảnh: @Đại học Verona.
Nhờ đó, Mastrocinque đã phát hiện ra tấm bia chứa một lời nguyền chống lại một vũ công nổi tiếng tên là Manna, người đã từng sống ở thành phố cổ Caesarea Maritima này. Ảnh: @Đại học Verona.
Lời nguyền do một người cổ đại khác viết, dài 110 dòng. Theo nghiên cứu của Mastrocinque, rõ ràng một người cổ đại nào đó đã viết lời nguyền triệu hồi một số con quỷ đến hãm hại vũ công tên là Manna. Ảnh: @Đại học Verona.
Lời nguyền do một người cổ đại khác viết, dài 110 dòng. Theo nghiên cứu của Mastrocinque, rõ ràng một người cổ đại nào đó đã viết lời nguyền triệu hồi một số con quỷ đến hãm hại vũ công tên là Manna. Ảnh: @Đại học Verona.
Dòng chữ được dịch như sau: “Trói hai chân lại, ngăn cản điệu nhảy Manna, trói chặt mắt, tay, chân, những thứ cần phải làm để giam không cho Manna có thể nhảy múa trong nhà hát”. Để khiến lời nguyền trở nên mạnh mẽ nhất có thể, kẻ đâm sau lưng thời xưa đã cầu xin sự giúp đỡ từ nhiều vị thần, bao gồm Thoth, một vị thần Ai Cập cổ đại về trí tuệ, khoa học, văn học, chữ viết và là người giữ các cuốn sách thiêng. Ảnh: @Đại học Verona.
Dòng chữ được dịch như sau: “Trói hai chân lại, ngăn cản điệu nhảy Manna, trói chặt mắt, tay, chân, những thứ cần phải làm để giam không cho Manna có thể nhảy múa trong nhà hát”. Để khiến lời nguyền trở nên mạnh mẽ nhất có thể, kẻ đâm sau lưng thời xưa đã cầu xin sự giúp đỡ từ nhiều vị thần, bao gồm Thoth, một vị thần Ai Cập cổ đại về trí tuệ, khoa học, văn học, chữ viết và là người giữ các cuốn sách thiêng. Ảnh: @Đại học Verona.
Ngoài ra, người này còn mời gọi 'quỷ trên trời, quỷ trên không, quỷ dưới đất, quỷ dưới địa ngục, quỷ dưới biển, quỷ dưới sông và quỷ dưới suối” tới để hại Manna, dòng chữ trên tấm bia tiếp tục. Ảnh: @Đại học Verona.
Ngoài ra, người này còn mời gọi 'quỷ trên trời, quỷ trên không, quỷ dưới đất, quỷ dưới địa ngục, quỷ dưới biển, quỷ dưới sông và quỷ dưới suối” tới để hại Manna, dòng chữ trên tấm bia tiếp tục. Ảnh: @Đại học Verona.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.

GALLERY MỚI NHẤT