Nhặt bé gái bị bỏ rơi về nuôi, bà lão được tặng biệt thự
Sự hiếu thảo của con gái nuôi bà Hu khiến mọi người trong làng hết lời khen ngợi. Ai cũng nói rằng bà may mắn có con gái ngoan và giỏi như vậy.
Thảo Nguyên (Theo Good Times)
Hồi năm 1993, bà Hu khi đó 49 tuổi, sống ở thành phố An Khánh, An Huy, Trung Quốc, tình cờ tìm thấy một đứa trẻ mới sinh bị bỏ rơi ở khu vực gần nhà bà. Luôn khao khát có được một đứa con ẵm bồng nên vợ chồng bà Hu nhanh chóng nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi.
Thời gian đó, gia đình bà Hu không hề khá giả gì, thậm chí hai vợ chồng còn không có tiền mua sữa cho đứa trẻ. Để có thể nuôi đứa trẻ, bà Hu nghiền nát cháo ra để cho con ăn thay sữa. Năm con gái nuôi lên 4 tuổi, chồng bà Hu qua đời.
Dù hoàn cảnh khó khăn, bà Hu vẫn nhận nuôi bé gái và giờ cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, hiếu thảo.
Sau cái chết của chồng, bà Hu càng phải làm lụng vất vả hơn. Bà vừa bán rau củ và nhặt ve chai để có tiền nuôi con ăn học. Nhờ có tình yêu thương vô điều kiện của mẹ nuôi mà cô con gái có thể lớn lên trong một môi trường đầy đủ nhất. 25 năm sau, cô bé bị bố mẹ bỏ rơi năm nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp, thành tài. Cô kết hôn, sinh con và cùng với gia đình nhỏ sống ở thành phố.
Sau đó, cô con gái hiếu thảo đưa mẹ nuôi lên thành phố sống cùng mình. Tuy nhiên, bà Hu không quen với cuộc sống nơi đông người nên quyết trở về quê. Tuy nhiên, căn nhà ở quê đã quá cũ nát nên cô không thể yên tâm để mẹ sống ở quê.
Cuối cùng, cô con gái nuôi quyết định mua một mảnh đất rộng ở quê và xây tặng mẹ một căn biệt thự 2 tầng, giống như mơ ước của mẹ khi còn trẻ. Sau đó, cứ vài tuần, cô lại đưa gia đình về thăm mẹ.
Trả ơn gần 30 năm nuôi dưỡng, con gái nuôi xây tặng bà Hu một căn biệt thự khang trang.
Sự hiếu thảo của con gái nuôi bà Hu khiến mọi người trong làng hết lời khen ngợi. Ai cũng nói rằng bà Hu may mắn khi có một cô con gái ngoan và giỏi như vậy.
Dù cuộc sống khá giả hơn nhưng bà Hu hiện 79 tuổi ngày ngày vẫn đi vào rừng đốn củi, trồng rau và nuôi gà tại nhà. Bà không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho con gái.
Về phía cô con gái nuôi, dù bận rộn với việc kinh doanh và chăm sóc mẹ nhưng cô cũng tích cực làm thiện nguyện để trả ơn cho những điều mà cô đã nhận được trước đó.
Con hàng xóm giống chồng, người phụ nữ phát hiện bí mật đau lòng
Thấy con gái nhà hàng xóm có nhiều điểm giống người chồng quá cố, bà Zheng dò la hỏi chuyện thì biết gia đình họ từng nhận nuôi con.
Theo trang Sohu, vào năm 2014, gia đình bà Zheng Xin ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đón hàng xóm mới. Vợ chồng hàng xóm nhà bà Zheng có một cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
Càng tiếp xúc, bà Zheng càng cảm thấy cô gái này có nhiều điểm giống với người chồng quá cố của mình. Lúc này, bà bắt đầu sinh nghi rằng con gái hàng xóm chính là đứa bé vợ chồng bà bỏ rơi 24 năm trước.
Nghe âm thanh lạ từ bức tường, chủ nhà kinh ngạc khi biết sự thật
Người phụ nữ đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ một lỗ đen trên tường phòng ngủ của mình.
Theo trang Sina (Trung Quốc), mới đây một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện bất ngờ của mình. Theo đó, khi cô đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ phát hiện âm thanh lạ từ một lỗ đen trên tường phòng ngủ.
Tò mò không hiểu bên trong tường có gì mà lại phát ra âm thanh kỳ lạ, người phụ nữ gọi người phá lỗ nhỏ trên bức tường.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.