Người thọ nhất thế giới từng bị phát xít Đức giam cầm
Kỉ lục thế giới Guinness xác nhận ông Kristal từ Israel từng bị giam ở trại tập trung man rợ Auschwitz, 112 tuổi là người sống thọ nhất thế giới hiện nay.
Theo Dân Việt
Kristal đã sống qua hai giai đoạn khủng khiếp của Thế chiến I và II, sống sót qua những ngày tháng kinh hoàng ở trại tập trung Auschwitz năm 1943. Tại đây, vợ Kristal đã mất. 2 người con của ông cũng mất tại Lodz khi quân Đức chiếm đóng.
Trại tập trung Auschwitz là trại lớn nhất của Đức Quốc xã. Trại này nằm ở Ba Lan và được đặt tên theo thành phố Oswiecim gần đó, cách thủ đô Warsaw 286 km.
Ông Kristal nhận giấy chứng nhận người già nhất thế giới của kỉ lục Guinness.
Kristal định cư năm 1950 tại thành phố Haifa, Israel cùng người vợ thứ hai và con trai của họ. Kể từ đó, ông nuôi dưỡng gia đình nhỏ bé và cả sự nghiệp kinh doanh bánh kẹo của mình qua hết thành công này đến thành công khác. Hiện nay, ông vẫn sống khỏe mạnh ở Haifa cùng con đàn cháu đống.
“Tôi không biết bí quyết sống lâu là gì”, ông nói với phóng viên. “Tôi tin rằng mọi thứ là do Thượng đế quyết định, chúng ta cũng không bao giờ hiểu lí do vì sao”.
“Có rất nhiều người thông minh, khỏe mạnh và đẹp trai hơn tôi nhưng không sống lâu bằng tôi. Quan trọng là phải làm việc chăm chỉ và vượt qua những nỗi đau”, Kristal chia sẻ.
Bảo tàng quốc gia Auschwitz-Birkenau tại Oswiecim, Ba Lan phát đi thông báo trên Twitter rằng sự trường thọ của ông Kristal là “một biểu tượng thực sự về cuộc đời riêng của ông”.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Ma Văn Thuận đang đánh bạc trên không gian mạng qua hình thức chơi trò chơi tài - xỉu thì bị lực lượng Công an xã Bình Nguyên phát hiện, bắt giữ.
Ma Văn Thuận đang đánh bạc trên không gian mạng qua hình thức chơi trò chơi tài - xỉu thì bị lực lượng Công an xã Bình Nguyên phát hiện, bắt giữ.
Từ năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến giới hạn điểm cộng tuyển sinh, gồm chứng chỉ ngoại ngữ, nhằm giảm bất bình đẳng,đảm bảo công bằng giữa thí sinh các vùng miền.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.