Mỹ nhân khiến nhà Hạ sụp đổ sau 500 năm tồn tại

Mỹ nhân khiến nhà Hạ sụp đổ sau 500 năm tồn tại

Là ông hoàng say mê nữ sắc, vua Kiệt của nhà Hạ có nhiều phi tần, mỹ nữ. Trong số này, ông đặc biệt sủng ái Muội Hỉ và gây ra đại họa khiến nhà Hạ diệt vong.

Theo các sử liệu và ghi chép, Hạ Kiệt là vị vua thứ 17 cũng là cuối cùng của nhà Hạ. Ông được biết đến là nhà cai trị tàn bạo, phát động nhiều cuộc chiến với các nước chư hầu để mở rộng giang sơn, thể hiện quyền uy.
Theo các sử liệu và ghi chép, Hạ Kiệt là vị vua thứ 17 cũng là cuối cùng của nhà Hạ. Ông được biết đến là nhà cai trị tàn bạo, phát động nhiều cuộc chiến với các nước chư hầu để mở rộng giang sơn, thể hiện quyền uy.
Trong số các vùng đất bị vua Hạ Kiệt nhắm tới có Hữu Thi. Ông hoàng này đích thân dẫn quân tấn công Hữu Thi. Do thực lực quân sự thua kém nhà Hạ nên vua của Hữu Thi đã cầu hòa và dâng con gái xinh đẹp tuyệt trần cho vua Hạ Kiệt. Đó là công chúa Muội Hỉ. Ngoài ra, Hữu Thi còn dâng tặng nhiều gia súc, mỹ nữ cho nhà Hạ.
Trong số các vùng đất bị vua Hạ Kiệt nhắm tới có Hữu Thi. Ông hoàng này đích thân dẫn quân tấn công Hữu Thi. Do thực lực quân sự thua kém nhà Hạ nên vua của Hữu Thi đã cầu hòa và dâng con gái xinh đẹp tuyệt trần cho vua Hạ Kiệt. Đó là công chúa Muội Hỉ. Ngoài ra, Hữu Thi còn dâng tặng nhiều gia súc, mỹ nữ cho nhà Hạ.
Ngay lần đầu gặp Muội Hỉ, vua Hạ Kiệt đã "trúng tiếng sét ái tình", đồng ý nghị hòa với Hữu Thi. Theo đó, ông hoàng nhà Hạ ôm mỹ nhân tuyệt sắc về cung để sủng hạnh. Từ khi có mỹ nhân này, vua Hạ Kiệt không đoái hoài đến bất cứ phi tần nào, dành trọn mọi sự yêu chiều cho Muội Hỉ.
Ngay lần đầu gặp Muội Hỉ, vua Hạ Kiệt đã "trúng tiếng sét ái tình", đồng ý nghị hòa với Hữu Thi. Theo đó, ông hoàng nhà Hạ ôm mỹ nhân tuyệt sắc về cung để sủng hạnh. Từ khi có mỹ nhân này, vua Hạ Kiệt không đoái hoài đến bất cứ phi tần nào, dành trọn mọi sự yêu chiều cho Muội Hỉ.
Để Muội Hỉ vui vẻ, vua Hạ Kiệt sẵn lòng làm mọi việc. Tương truyền, mỹ nhân tuyệt sắc này có 3 sở thích "kỳ quặc" gồm: cười nhạo người uống rượu trong một bể rượu to, đủ chứa một chiếc thuyền; nghe tiếng xé lụa; thích đội mũ quan của nam nhân.
Để Muội Hỉ vui vẻ, vua Hạ Kiệt sẵn lòng làm mọi việc. Tương truyền, mỹ nhân tuyệt sắc này có 3 sở thích "kỳ quặc" gồm: cười nhạo người uống rượu trong một bể rượu to, đủ chứa một chiếc thuyền; nghe tiếng xé lụa; thích đội mũ quan của nam nhân.
Vua Hạ Kiệt bỏ ngoài tai mọi lời can gián của quần thần để chiều lòng Muội Hỉ. Bất cứ ai phản đối đều bị nhà vua xử tử. Theo đó, Vua Hạ Kiệt cùng người đẹp ngày đêm ăn chơi hưởng lạc.
Vua Hạ Kiệt bỏ ngoài tai mọi lời can gián của quần thần để chiều lòng Muội Hỉ. Bất cứ ai phản đối đều bị nhà vua xử tử. Theo đó, Vua Hạ Kiệt cùng người đẹp ngày đêm ăn chơi hưởng lạc.
Ông hoàng nhà Hạ không ít lần tổ chức những cuộc hoan lạc xa xỉ, tàn ác. Điển hình là Hạ Kiệt hạ lệnh cho xây dựng một cái ao đủ lớn để chứa chiếc thuyền có thể chèo xung quanh, gọi là Tửu Trì.
Ông hoàng nhà Hạ không ít lần tổ chức những cuộc hoan lạc xa xỉ, tàn ác. Điển hình là Hạ Kiệt hạ lệnh cho xây dựng một cái ao đủ lớn để chứa chiếc thuyền có thể chèo xung quanh, gọi là Tửu Trì.
Sau khi xây xong, Hạ Kiệt và Muội Hỉ sẽ cho người đổ đầy rượu vào Tửu Trì rồi đứng từ xa theo dõi hàng ngàn người xuống uống rượu. Do không thể chống lại lệnh vua, không ít người đã uống rượu tới chết hay chết đuối.
Sau khi xây xong, Hạ Kiệt và Muội Hỉ sẽ cho người đổ đầy rượu vào Tửu Trì rồi đứng từ xa theo dõi hàng ngàn người xuống uống rượu. Do không thể chống lại lệnh vua, không ít người đã uống rượu tới chết hay chết đuối.
Chứng kiến những cảnh tượng đó, vua Hạ Kiệt và Muội Hỉ vô cùng thích thú, cười lớn. Không chỉ việc ăn chơi, ông hoàng này còn cho sủng phi can dự triều chính khiến tình hình đất nước ngày càng rối ren, dân chúng lầm than.
Chứng kiến những cảnh tượng đó, vua Hạ Kiệt và Muội Hỉ vô cùng thích thú, cười lớn. Không chỉ việc ăn chơi, ông hoàng này còn cho sủng phi can dự triều chính khiến tình hình đất nước ngày càng rối ren, dân chúng lầm than.
Các chư hầu bất bình, tức giận trước việc vua Hạ Kiệt ăn chơi hưởng lạc, nghe theo mọi quyết định của Muội Hỉ. Trong số này, chư hầu Thành Thang đứng lên chống lại nhà vua, lật đổ nhà Hạ sau khoảng 500 năm tồn tại.
Các chư hầu bất bình, tức giận trước việc vua Hạ Kiệt ăn chơi hưởng lạc, nghe theo mọi quyết định của Muội Hỉ. Trong số này, chư hầu Thành Thang đứng lên chống lại nhà vua, lật đổ nhà Hạ sau khoảng 500 năm tồn tại.
Theo đó, vua Hạ Kiệt và Muội Hỉ phải chạy trốn, sống lưu vong một thời gian trước khi chết đói trong núi. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Theo đó, vua Hạ Kiệt và Muội Hỉ phải chạy trốn, sống lưu vong một thời gian trước khi chết đói trong núi. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

GALLERY MỚI NHẤT