Hồi tháng 6/2015, các nhà khoa học đã phát hiện đường hầm bí mật nối liền Nga - Trung.Theo tờ Siberian Times, đường hầm này do quân đội Đông Bắc, một lực lượng du kích Trung Quốc chống nhà nước Mãn Châu của Nhật, xây dựng vào khoảng năm 1930 và đưa vào sử dụng 3 năm sau đó.Đường hầm có chiều dài 55km, nằm cách Ussuriysk 55km và cách Vladivostok 153km.Được biết, đường hầm bí mật nối huyện Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc với vùng Viễn Đông của Nga.Theo các chuyên gia, đường hầm này không chỉ được sử dụng để vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết mà còn là hành lang bí mật quan trọng để trao đổi thông tin tình báo giữa Bắc Kinh và Moscow.Sau khi Mãn Châu được quân đội Liên Xô giải phóng năm 1945, để tưởng nhớ sự kiện này, người ta đã cho xây dựng bảo tàng quân sự lớn gần núi Shenhunshan.Đài tưởng niệm trong khu bảo tàng lịch sử 18/9 nằm phía trên đường hầm bí mật.Khu tưởng niệm được xây dựng trong pháo đài Dongning để tưởng nhớ trận đánh trên núi Shenhunshan. Đây được cho là trận đánh cuối cùng trong Chiến tranh Thế giới thứ II.Quang cảnh bên ngoài khu đường hầm và bảo tàng quân sự.
Hồi tháng 6/2015, các nhà khoa học đã phát hiện đường hầm bí mật nối liền Nga - Trung.
Theo tờ Siberian Times, đường hầm này do quân đội Đông Bắc, một lực lượng du kích Trung Quốc chống nhà nước Mãn Châu của Nhật, xây dựng vào khoảng năm 1930 và đưa vào sử dụng 3 năm sau đó.
Đường hầm có chiều dài 55km, nằm cách Ussuriysk 55km và cách Vladivostok 153km.
Được biết, đường hầm bí mật nối huyện Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc với vùng Viễn Đông của Nga.
Theo các chuyên gia, đường hầm này không chỉ được sử dụng để vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết mà còn là hành lang bí mật quan trọng để trao đổi thông tin tình báo giữa Bắc Kinh và Moscow.
Sau khi Mãn Châu được quân đội Liên Xô giải phóng năm 1945, để tưởng nhớ sự kiện này, người ta đã cho xây dựng bảo tàng quân sự lớn gần núi Shenhunshan.
Đài tưởng niệm trong khu bảo tàng lịch sử 18/9 nằm phía trên đường hầm bí mật.
Khu tưởng niệm được xây dựng trong pháo đài Dongning để tưởng nhớ trận đánh trên núi Shenhunshan. Đây được cho là trận đánh cuối cùng trong Chiến tranh Thế giới thứ II.
Quang cảnh bên ngoài khu đường hầm và bảo tàng quân sự.