Em bé được nuôi trong chùa xinh như thiên thần gây sốt
(Kiến Thức) - Cư dân mạng đang say mê ngắm ảnh em bé được nuôi trong chùa Thủ Đức, bởi vẻ xinh xắn, sáng trong như thiên thần của bé.
Anh Tú
Fanpage Ngộ nghĩnh trẻ thơ cùng nhiều diễn đàn mẹ và bé vừa chia sẻ loạt ảnh về một em bé mặc quần áo nhà chùa, làm dân mạng "phát cuồng" vì vẻ xinh xắn, đáng yêu.
Bé con có đôi mắt to tròn, khuôn mặt mũm mĩm tươi cười và nghịch ngợm trong vòng tay chăm sóc của các sư cô. Loạt ảnh về em bé này được lan truyền nhanh chóng, thu hút hơn 100 nghìn người like và trên 2 nghìn lượt chia sẻ.
Em bé xinh như thiên thần trong bộ quần áo nhà chùa khiến nhiều dân mạng Việt như "phát cuồng".
Theo tìm hiểu, em bé xinh như thiên thần đã được 5 tháng tuổi, được đặt pháp danh Minh Hậu và đang được nuôi dưỡng tại chùa Thủ Đức, TP HCM.
Thông tin ban đầu về Minh Hậu là một em bé bị bố mẹ bỏ rơi và được nhà chùa nhận nuôi. Thông tin này đã gây ra không ít lời bàn tán, chỉ trích bố mẹ của bé Minh Hậu là kẻ vô lương tâm, độc ác mà chối bỏ một thiên thần. Nhiều người còn nhanh chóng liên hệ với chùa Thủ Đức để quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ nhà chùa nuôi bé Minh Hậu.
Thông tin bé Minh Hậu bị bỏ rơi ban đầu gây nhiều bức xúc cho dân mạng Việt.
Tuy nhiên, tối qua 10/3 hai người đàn ông giới thiệu mình là bố và anh trai của bé Minh Hậu đã xác nhận gia đình không bỏ rơi bé. Hiện gia đình của bé Minh Hậu đang có nhiều việc quan trọng, ở trong hoàn cảnh khó nói nên buộc phải gửi bé lên chùa, nhờ các sư cô, tăng ni, Phật tử chăm sóc một thời gian và sẽ sớm đón bé về.
Biết được thông tin này, nhiều dân mạng, bà mẹ trẻ như "thở phào nhẹ nhõm", mừng vui vì biết em bé xinh xắn như thiên thần thật ra không hề bị bố mẹ chối bỏ.
Dân mạng bình luận không ngừng, chết mê vẻ đáng yêu của bé Minh Hậu.
Hiện tại, những hình ảnh của bé Minh Hậu vẫn tiếp tục được lan truyền, kèm theo rất nhiều lời khen, dòng bình luận của dân mạng thể hiện bản thân như bị "tan chảy" khi nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của bé.
Xem thêm một vài hình ảnh khác của bé Minh Hậu được nuôi dưỡng trong chùa.
Vẻ ngây thơ, đáng yêu, đôi mắt trong veo của thiên thần đặc biệt khiến các bà mẹ trẻ thích thú.
Xem clip em bé mếu máo vì bị mẹ phạt cực đáng yêu:
Bà mẹ trẻ mượn bệnh tật của con mình, lập một kịch bản khá hoàn hảo để kêu gọi sự giúp đỡ đã bị cộng đồng mạng lật tẩy.
Sau khi đăng tải bài viết: Kiếm tiền trên nỗi đau của trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, rất nhiều độc giả đã gửi ý kiến phản hồi, bày tỏ sự bức xúc về người mẹ vô lương tâm, đồng thời cung cấp thêm thông tin về nhân vật trong bài viết. Các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn kịp thời những hành vi có dấu hiệu tội phạm, ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội, tới truyền thống nhân đạo tốt đẹp của người Việt.
(Kiến Thức) - Bé gái Đăk Lăk xinh như búp bê với nụ cười chúm chím, nét mặt ngây thơ cùng đôi mắt sáng khiến ai cũng xiêu lòng.
Bé gái Đăk Lăk xinh như búp bê đang gây sốt mạng Việt là một học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ea Phê, thuộc huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh bé được một cô giáo trẻ có tên Võ Thị Hoài Thương chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội.
Với vẻ mặt ngây thơ, nụ cười chúm chím cực đáng yêu, hình ảnh bé gái nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên nhiều fanpage nổi tiếng. Cô giáo Hoài Thương chụp ảnh bé trong giờ ra chơi, đang ngồi đọc truyện tranh trong sân trường.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới với trang phục dân tộc nổi bật, Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây ấn tượng khi “hóa” cô gái bản làng giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Mina Phạm gây chú ý khi diện bộ đầm vàng xếp ly ôm dáng, khoe trọn vẻ ngoài sang trọng và thần thái chuẩn “phu nhân hào môn”.
Mới đây, mỹ nhân Malaysia - Siew Pui Yi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh trượt tuyết trong trang phục nội y nóng bỏng, bất chấp thời tiết giá lạnh.
Sau chuỗi ngày im lặng trước 'bão' thị phi về đời tư, Linh Trương bất ngờ tung tâm thư dài cùng bằng chứng công việc như lời đáp trả với những đồn đoán.
Trong bài đăng mới, nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn không giấu nổi sự bức xúc và thất vọng vì sự cố ngoài ý muốn trong chuyến hành trình đắt đỏ đến Ai Cập.