Hình ảnh một em bé vùng cao theo mẹ xuống chợ đẹp mê hồn qua ống kính của khách du lịch. Ảnh: VOV.Thậm chí, ngay cả những em bé chưa tròn 1 tuổi cũng được mẹ địu xuống chợ ngay từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: 24h.Quãng đường xa xôi và đôi khi phải đi xuyên rừng theo những con đường mòn cũng không làm giảm bớt được cảm giác háo hức của các bé khi được đi chợ. Ảnh: Baotintuc.Những em nhỏ lớn hơn một chút thì xúng xính váy áo như đi trẩy hội. Ảnh: Daubao.Ngay từ khi còn nhỏ, các em bé dân tộc đã biết cách giúp đỡ bố mẹ bán hàng. Ảnh: Dulich.Một em nhỏ dù đã lớn vẫn nằm gục lên lưng mẹ đòi cõng. Ảnh: Netlife.Ở một số khu vực, chợ phiên chỉ họp một tháng 2 lần nên thường những phiên chợ này rất tấp nập và đông đúc người bán kẻ mua.Một em nhỏ vùng cao rất kháu khỉnh mang hai chú chó của mình đi bán. Thường những em nhỏ này đều không biết hoặc biết rất ít tiếng Việt. Ảnh: Vitalk.Chợ phiên cũng là cơ hội hiếm hoi để các em giao tiếp với người miền xuôi để học hỏi. Ảnh: VOV.
Hình ảnh một em bé vùng cao theo mẹ xuống chợ đẹp mê hồn qua ống kính của khách du lịch. Ảnh: VOV.
Thậm chí, ngay cả những em bé chưa tròn 1 tuổi cũng được mẹ địu xuống chợ ngay từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: 24h.
Quãng đường xa xôi và đôi khi phải đi xuyên rừng theo những con đường mòn cũng không làm giảm bớt được cảm giác háo hức của các bé khi được đi chợ. Ảnh: Baotintuc.
Những em nhỏ lớn hơn một chút thì xúng xính váy áo như đi trẩy hội. Ảnh: Daubao.
Ngay từ khi còn nhỏ, các em bé dân tộc đã biết cách giúp đỡ bố mẹ bán hàng. Ảnh: Dulich.
Một em nhỏ dù đã lớn vẫn nằm gục lên lưng mẹ đòi cõng. Ảnh: Netlife.
Ở một số khu vực, chợ phiên chỉ họp một tháng 2 lần nên thường những phiên chợ này rất tấp nập và đông đúc người bán kẻ mua.
Một em nhỏ vùng cao rất kháu khỉnh mang hai chú chó của mình đi bán. Thường những em nhỏ này đều không biết hoặc biết rất ít tiếng Việt. Ảnh: Vitalk.
Chợ phiên cũng là cơ hội hiếm hoi để các em giao tiếp với người miền xuôi để học hỏi. Ảnh: VOV.